MỚI NHẤT :
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Vũ Văn Thanh: “Tôi ghi bàn nhưng vẫn chưa đạt 100% phong độ”

    07:17 Thứ hai 13/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Hậu vệ đa năng Vũ Văn Thanh đánh dấu sự trở lại tuyệt vời của mình, góp công lớn trong chiến thắng 3-0 của HAGL trước Viettel trên sân Hàng Đẫy.

    Trái với dự đoán của nhiều người, Văn Thanh vào sân và chơi ở vị trí hậu vệ biên sở trường của mình để tìm lại cảm giác bóng tốt nhất, sau 6 tháng điều trị chấn thương. Tuy nhiên, HLV Lee Tae-hoon cho thấy được nhãn quan chiến thuật rất tốt.

    Vũ Văn Thanh: “Tôi ghi bàn nhưng vẫn chưa đật 100% phong độ” - Bóng Đá

    Văn Thanh trở lại sau chấn thương và hòa nhập rất tốt với các cầu thủ HAGL. Ảnh: Minh Anh. 

    Cụ thể kết thúc hiệp 1, HLV của HAGL đã rút Minh Vương ra và thay vào đó là hậu vệ Vũ Văn Thanh. Không bố trí Thanh đá lệch biên như thương hiệu “thần gió” mà cầu thủ này từng xây dựng ở U23 cũng như ĐTQG Việt Nam. Ông Lee để Văn Thanh chơi vị trí tiền vệ ngay trước mặt Hồng Duy và Tuấn Anh. Với trình độ và chuyên môn nhạy bén của mình, Văn Thanh đã chơi cực tốt như một hộ công sau lưng Văn Toàn và ngoại binh Walsh.

    Vào sân đúng 13 phút, sau 3 pha dứt điểm liên tiếp, Vũ Văn Thanh đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc cho HAGL, sau đường chuyền tinh tế của Văn Toàn. Đây là phần thưởng cực kỳ xứng đáng cho những nỗ lực của Văn Thanh trong 6 tháng tập luyện và chiến đấu với chấn thương.

    Chia sẻ về niềm vui cảm xúc của mình khi ghi bàn, Thanh nói: “Tôi cảm thấy rất vui mừng, xúc động khi đem về bàn thắng cho đội bóng ngay ở ngày trở lại. Tôi đã chuẩn bị cho việc ghi bàn từ những ngày còn ở Hàn Quốc điều trị chấn thương. Sau quãng thời gian khá lâu phải nghỉ đá bóng, tôi đã trở lại và ghi bàn. Bàn thắng này rất quan trọng với tôi. Việc ghi bàn hôm nay là điều tốt nhưng bản thân tôi vẫn chưa đạt 100% phong độ.”

    Vũ Văn Thanh: “Tôi ghi bàn nhưng vẫn chưa đật 100% phong độ” - Bóng Đá

    Văn Thanh đã "nổ súng" giúp HAGL thắng giòn giã Viettel. Ảnh: Minh Anh. 

    Nói về việc HLV Lee có thiên hướng di chuyển Văn Thanh chơi vị trí tiền vệ công hay chơi tự do sau lưng hai tiền đạo của HAGL trong thời gian tới, Thanh chia sẻ: “Trong hai vị trí hậu vệ và tiền vệ thì em đã từng chơi nhiều trong những năm qua, cũng như trong từng buổi tập gần đây nên không có gì quá bỡ ngỡ. Em có thể chơi tốt ở nhiều vị trí trên sân. Chắc chắn trong thời gian tới, em sẽ nỗ lực nhiều hơn để có được cảm giác bóng tốt nhất.”

    Theo chia sẻ của chính Văn Thanh, hôm nay (13/05), anh sẽ có cuộc tái khám với bác sĩ Choi tại trung tâm PVF (Hưng Yên) để nắm được tình hình cụ thể mức độ hồi phục chấn thương. Như vậy với 3 điểm có được trước Viettel, HAGL đã leo lên vị trí thứ 7 với 13 điểm. Chắc chắn khi Văn Thanh trở lại, Văn Toàn, Minh Vương, Tuấn Anh và Hồng Duy có phong độ tốt nhất, HAGL sẽ là đối thủ đáng ngại của các đội bóng ở V-League.

    Phương Nam | 06:00 13/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...