Kỳ chuyển nhượng Đông 2020, có những thời điểm tưởng như Manchester United sẽ thất bại toàn tập và chẳng thể mang về nổi một tân binh nào. Thế nhưng ở những phút cuối cùng, Ed Woodward cùng bộ sậu của mình đã có một cú "áp phe" hoàn hảo. Sau không ít trắc trở, Man Utd cũng đã mang về Old Trafford thêm được 3 gương mặt mới gồm Bruno Fernandes, Nathan Bishop và mới đây nhất là Odion Ighalo.
Trong số 3 tân binh vừa mang về, Odion Ighalo chỉ được xem là một bản hợp đồng "chữa cháy" của Quỷ Đỏ, khi mà ngay lúc này, chấn thương của Marcus Rashford đã khiến cho MU gặp không ít khó khăn trong khâu ghi bàn. Và rõ ràng, các CĐV MU có quyền được cảm thấy vui vì đội nhà đã có được ngôi sao tới từ Chinese Super League.
Tuy nhiên để có được niềm vui này, đội bóng vùng tây bắc nước Anh cũng cần gửi lời cảm ơn tới một nơi, đó là vùng Tây Midlands. Cụ thể, mới đây Sky Sports tiết lộ, Aston Villa đã có cơ hội có được Ighalo vào hôm thứ Năm, thế nhưng họ đã từ chối cơ hội chiêu mộ anh từ Thân Hoa Thượng Hải.
Với sự xuất hiện của những nhân tố mới, hi vọng trong thời gian tới, màn trình diễn của thầy trò Ole Gunnar Solskjaer sẽ khởi sắc hơn.
Man Utd từng để Derby County gây ra cú sốc ngay ở Old Trafford: