MỚI NHẤT :
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • VPF lại gạ đi “du học”: Đốt tiền?

    07:54 Thứ năm 28/07/2016 | 8| 5

    BongDa.com.vn Đi Nhật Bản, Hàn Quốc học tập kinh nghiệm chưa đủ, VPF lên kế hoạch đi Đức “du học”. Chi phí được khấu trừ vào tiền hỗ trợ các đội bóng theo xếp hạng V-League 2016.

    Hết Á đến Âu

    anh1

     Công văn "gạ" đi du học của VPF. Ảnh: Internet.

    Phiếu xin ý kiến gửi các đội bóng do Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng ký đã phát đi hôm 22-7. Theo đó, VPF đề nghị các CLB phản hồi về kế hoạch học tập, nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức, quản lý và điều hành các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp tại Đức (và 1 nước gần Đức), ngay khi mùa bóng 2016 hạ màn. Kế hoạch “du học” Đức này dự kiến kéo dài 9-10 ngày, tổ chức trong tháng 10, quy tụ khoảng 30 thành viên (6 người VFF, VPF; 24 người là Chủ tịch hoặc Giám đốc điều hành các CLB chuyên nghiệp).

    Theo công văn này, mục tiêu của chuyến đi là nâng cao trình độ nhận thức, bổ sung kiến thức, kỹ năng về công tác quản lý điều hành CLB, tiếp thị tài trợ; kinh nghiệm phát triển quan hệ hợp tác với cộng động, chính quyền địa phương; công tác tổ chức trận đấu, kinh nghiệm xây dựng hình ảnh giải đấu, CLB. Phía VPF nhấn mạnh, họ đã “đặt hàng” đối tác để chuẩn bị nội dung cho đoàn sang “du học”.

    Tương tự 2 chuyến đi Nhật Bản, Hàn Quốc trước đó, kinh phí gánh cho chuyến du học tại Đức năm nay được khấu trừ vào khoản hỗ trợ tài chính hàng năm cho các CLB, dựa trên thứ hạng ở cuối mùa bóng 2016.

    Với cách nhấn mạnh của VPF, việc xin ý kiến đội bóng dường như chỉ để hoàn tất thủ tục, điền người tham gia chuyến du học. Còn VPF đã quyết sẽ “du học”, từ việc gửi đặt hàng nội dung lẫn chọn đơn vị lữ hành, tổ chức chuyến du học cho đoàn.

    Ném tiền qua cửa sổ

    anh2

     VPF điều hành giải “tốt” đến độ CĐV Than Quảng Ninh đeo khẩu trang phản đối. Ảnh: Internet.

    Việc VPF “gạ” các đội bóng du học về lý thuyết là phục vụ cho mục đích tốt, nâng cao chất lượng nền bóng đá. Nhưng sau khi trải qua 2 chuyến du học tại Nhật Bản, Hàn Quốc, không ít đội bóng đã cười nụ khi nhận được phiếu thăm dò từ VPF. Bởi thực tế có quá nhiều chuyện dở khóc, dở cười từ 2 chuyến du học lần trước, nhất là sự lãng phí.

    Hai chuyến đi Nhật Bản, Hàn Quốc, VPF từng gây sốc khi đưa cả “cò” cầu thủ vào danh sách đoàn. Có những thành viên đoàn đi du học về là nghỉ làm bóng đá, như trường hợp An Giang hay cựu Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh. Chương trình nghiên cứu chẳng khác gì cưỡi ngựa xem hoa. Như chuyến đi Hàn Quốc, đối tác dẫn đoàn du học vào trung tâm chăm sóc thể lực trị giá... 100 triệu USD, làm nhiều thành viên choáng váng và thấy phi thực tế về khả năng áp dụng tại Việt Nam.

    Những đồn thổi về chuyến du học cưỡi ngựa hoa hay chính xác là đi... du lịch đã rền rĩ. Hiệu quả như cách VPF đánh giá là “thành công tốt đẹp” hoàn toàn chưa thấy. Bằng chứng là mùa này, khả năng điều hành, quản lý V-League của chính VPF chẳng những không lột xác mà còn lộ ra hàng loạt yếu kém, bê bết. Chính vì vậy, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, VPF không tập trung lèo lái V-League đi đúng hướng thì việc sớm “gạ” các đội bóng đi du học tại Đức càng khiến người ta nghi ngờ, VPF có mục đích khác khi vẽ ra chuyến du học trời Âu.

    Câu hỏi lớn cho VPF: hiệu quả không thấy thì đi du học liên tục, mỗi năm một nơi thì khác nào ném tiền qua cửa sổ? Hỏi cũng là trả lời. Và trong số các đội bóng chuyên nghiệp, lãnh đạo “đốt” cả trăm triệu cho chuyến du học cưỡi ngựa xem hoa, nhưng CLB lại không nuôi nổi đội trẻ hoặc luôn mồm than khóc không có tiền đầu tư cho đội bóng.

    VPF gạ đi du học chẳng gì đi đốt tiền vì không hề hiệu quả. Trớ trêu ở chỗ, từ khi thành lập đến nay, VPF chưa trả nổi cho đội bóng- cổ đông- một đồng cổ tức nào hết!

    Khắc Hoàng | 07:49 28/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...