Vẫn biết những lá thăm vốn không có mắt và chẳng thể làm vui lòng hết tất cả mọi người nhưng với kết quả bốc thăm vòng knock-out Champions League năm nay, nước Anh có lý do để lo lắng.
Khốn khổ nhất trong 4 đại diện của Anh tại vòng này chắc là Chelsea của Frank Lampard. Ở vòng bảng vất vả lắm mới vượt được ải khi chung mâm với Ajax Amsterdam và Valencia, phải chờ đến lượt trận cuối cùng mới có vé thì đến đây, số phận lại trêu ngươi khi sắp họ đụng ngay Bayern Munich - đội toàn thắng cả 6 trận vòng đấu bảng. Bình thường thì Chelsea đã bị xếp dưới cơ Hùm xám rồi nói gì đến lúc này khi đội bóng trẻ của Lampard bộc lộ nhiều điểm yếu và đang đuối sức tại Ngoại hạng Anh. Có lẽ họ chỉ có thể lấy chiến tích năm 2012 (hạ Bayern Munich trong trận chung kết) để động viên mình bởi xác suất để giúp Chelsea vượt ải là không cao.
Kế đến là trường hợp của Man City. Đúng là năm nay Real Madrid của Zinedine Zidane không mạnh như thời họ vô địch Champions League một mạch 3 năm 2016, 2017 và 2018 nhưng với bản lĩnh của họ thì đội bóng của Pep Guardiola có lý do để lo lắng bởi Man City cũng chẳng còn là chính mình trong mùa giải này. Có lẽ bây giờ Pep Guardiola ước sao đội bóng mình dẫn dắt là Barcelona thời đỉnh cao để có thể đá sòng phẳng với Real Madrid. Nhưng như đã nói Real Madrid cũng chẳng còn đáng sợ nữa nên cơ hội cho Man City không phải là không có dù chắc chắn họ phải cam chịu phận kèo dưới.
Đương kim vô địch Liverpool dù vẫn đang là một cỗ máy không bị đánh bại nhưng nếu gặp kẻ khó chịu như Atletico Madrid thì liệu thầy trò Jurgen Klopp có vui được không? Người ta nói vui rằng đây là cặp đấu của kẻ chuyên về nhì (Atletico Madrid thua hai trận chung kết năm 2014 và 2016) và một nhà vô địch (Liverpool). Nhưng đừng quên rằng đội bóng của Diego Simeone vẫn thường chơi hay khi gặp những ứng viên vô địch thật sự cho nên công bằng mà nói nếu đánh giá thì Liverpool cũng không vượt trội hơn đối thủ từ La Liga là mấy.
Sau cùng là Tottenham, đội được cho là may mắn nhất khi chỉ gặp RB Leipzig. Đúng là gặp đội “bò húc” này dễ thở hơn nhiều so với Barcelona hay Juventus nhưng với một Tottenham đã sa sút nhiều thì liệu RB Leipzig có dễ xơi như trên lý thuyết hay không? Tuy nhiên dù thế nào đi nữa, với kinh nghiệm của Jose Mourinho từng vô địch cùng Porto, Inter Milan và nhiều lần đưa Chelsea, Real Madrid vào bán kết thì người ta tin rằng Tottenham sẽ là đội bóng Anh có nhiều cơ hội đi tiếp nhất.
Mùa trước Premier League bảo tồn tới 3 đại diện cho tới vòng bán kết để rồi tạo nên trận chung kết toàn Anh. Nhưng mùa này mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng không mấy thuận lợi dù cũng có 4 đội Anh góp mặt ở vòng đấu 16 đội này. Rõ ràng những Atletico Madrid, Real Madrid và Bayern Munich là những thử thách quá lớn cho bản lĩnh các đại diện Ngoại hạng Anh.