Chelsea quá hoàn hảo
'Hoàn hảo' đó có lẽ là từ miêu tả đúng nhất về Chelsea vào thời điểm này. Đã 12 vòng đấu liên tiếp, không một đội bóng nào tại Ngoại Hạng Anh có thể giành lấy được 1 điểm từ tay của thầy trò của HLV Conte. Cũng đúng thôi, khi lối chơi mà The Blues đang áp dụng vào thời điểm gần như chẳng có điểm nào để chê trách. Họ tấn công hay, phòng ngự chắc chắn, và đặc biệt là không hề phụ thuộc vào bất kỳ cầu thủ nào cả. Bằng chứng cho điều này đó là Chelsea đã dễ dàng hạ gục Bournemouth mà chẳng cần Costa hay Kante (bị treo giò).
Ibrahimovic đang kéo Man utd
Với thắng lợi 3-1 trước Sunderland, Man Utd đang trải qua 11 trận liên tiếp bất bại trên tất cả các mặt trận. Có một sự trùng hợp là trong chuỗi trận thăng hoa này của Quỷ Đỏ, Ibrahimovic cũng đã tìm lại được bản năng sát thủ vốn có của mình. Ở tuổi 35, ngôi sao người Thụy Điển vẫn đang đóng vai trò rất quan trọng trong các đợt tấn công của Man Utd. Cụ thể tính đến lúc này, Ibra đã góp dấu giày lên 14 bàn thắng của Quỷ Đỏ trong 10 lần ra sân gần nhất, trong đó anh đã tự mình ghi tới 11 bàn.
Arsenal vẫn 'sống khổ'
Cũng như nhiều đội bóng nhóm đầu khác, Arsenal cũng đã được hưởng niềm vui trong ngày Lễ tặng quà với chiến thắng 1-0 trước West Brom. Thực tế đây là một trận thắng không lấy gì làm dễ dàng cho Pháo Thủ, khi họ đã phải đợi đến những phút cuối cùng của trận đấu mới có được bàn thắng duy nhất từ pha đánh đầu của Giroud. Với việc trước đó Arsenal cũng đã phải đối mặt với 2 thất bại đáng quên liên tiếp trước Everton và Man City, dường như HLV Wenger vẫn đang gặp không ít khó khăn trong việc chèo lái con thuyền Arsenal tiến về phía trước trong cuộc đua đến ngôi vô địch tại Ngoại Hạng Anh mùa này.
Thôi rồi Leicester!
Sau thất bại 0-2 trước Everton, HLV Ranieri đã phải thừa nhận rằng thời điểm này Leicester đang rất 'loạn', có quá nhiều điều đang dần mất kiểm soát tại sân King Power. Trong đó, vị chiến lược gia người Italia cũng đã công khai 'chỉ trích' cậu học trò cưng Riyad Mahrez vì sự sa sút phong độ không phanh trong mùa giải năm nay. Hiện sau 18 vòng đấu, Bầy Cáo không chỉ bị Chelsea bỏ xa tới 29 điểm trên BXH, mà họ cũng đang chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 3 điểm.
Nhìn lại khoảng thời gian Riyad Mahrez làm điên đảo nước Anh
Kịch hay đang chờ tại vòng 19
Tại vòng 19 sắp tới, Ngoại Hạng Anh sẽ diễn ra trận đấu rất đáng kỳ vọng giữa Liverpool và Man City. Đây là trận đấu có ý nghĩa rất lớn đến cuộc đua vô địch mùa này. Có thể nói Liverpool và Man City đều đang là những niềm hy vọng cuối cùng trong việc bám đuổi Chelsea thời điểm này. Tuy nhiên với khoảng cách lần lượt là 6 và 7 điểm so với The Blues, nếu đội bóng nào không thể giành chiến thắng trong trận đấu sắp tới tại Anfield, thì đó chẳng khác nào một dấu chấm hết cho tham vọng vô địch của đội bóng đó mùa này.