MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Vòng 11 V-League 2018: Hà Nội vô địch sớm lượt đi, Nam Định, TP.HCM gây bất ngờ

    03:22 Thứ hai 04/06/2018 | 1

    BongDa.com.vn Lượt trận vòng 11 V-League 2018 đã chứng kiến nhiều bất ngờ xảy ra với hai cái tên nổi bật là CLB Nam Định và TP.HCM.

    Tiếp đón CLB FLC Thanh Hóa trên sân nhà Thiên Trường, CLB Nam Định đứng trước thử thách lớn khi phải đối diện với đội bóng đã từng thi đấu ngang ngửa với Hà Nội FC, đội bóng đang đứng đầu bảng.

    Ngay từ những phút đầu của trận đấu, đội khách FLC Thanh Hóa không gặp quá nhiều khó khăn trong việc chiếm quyền kiểm soát bóng với thời lượng lên đến 61%, trong khi đội chủ nhà Nam Định chỉ là 39%.

     - Bóng Đá

     HAGL của Văn Toàn chỉ có được một điểm dù dẫn trước 2 bàn.

    Chiếm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn đồng nghĩa với việc khung thành đội chủ sân Thiên Trường luôn bị đặt trong tình trạng báo động bởi những đợt công kích mạnh đến từ đội khách.

    Phút 24 của trận đấu, sức ép của FLC Thanh Hóa đã được cụ thể hóa khi trọng tài cho đội khách một quả phạt penalty sau tình huống Xuân Cường bị Hữu Quý phạm lỗi trong vòng cấm địa. Trên chấm 11m, Pape Omar tung ra cú dứt điểm không thể cản phá, vừa hiểm vừa căng để đưa Thanh Hóa vươn lên.

    Về phần Nam Định, dù luôn bị đẩy vào thế phải phòng ngự, nhưng đội chủ sân Thiên Trường đã biết tận dụng tốt những tình huống hiếm hoi để có được bàn thắng san bằng tỷ số. Phút 37, từ chấm đá phạt bên cánh phải, Lê Sỹ Minh tạt bóng vào khu vực 16m50 và Đức Nam chọn được điểm rơi để tung ra cú đánh đầu hạ gục thủ môn Thanh Thắng.

    Sau tình huống san bằng tỷ số của đội chủ nhà, ở những phút tiếp theo của trận đấu, dù đã cố gắng gây sức ép, tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng đội khách Thanh Hóa không thể có thêm được bàn thắng và phải chấp nhận chia điểm với đội chủ nhà Nam Định.

    Ở một diễn biến khác, trên sân Pleiku, Xuân Trường cùng các đồng đội có cuộc tiếp đón CLB TP.HCM, đội bóng đang có chuỗi thành tích tệ hại trong 5 vòng gần đây nhất. Những tưởng HAGL sẽ dễ dàng có được chiến thắng sau chuỗi trận bất bại gần đây.

    Nhưng thực tế lại chứng minh ngược lại. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà HAGL lập tức triển khai thế trận tấn công nhằm áp đặt lối chơi lên đội khách. Tuy nhiên, các học trò của HLV Toshiya Miura tỏ ra không kém phần thua thiệt khi nhanh chóng tổ chức đánh chặn từ giữa sân, chủ động chơi ăn miếng trả miếng với đội chủ sân Pleiku.

    Trước sự chống trả quyết liệt của đội khách, phải đến phút 44, HAGL mới có được bàn thắng mở tỷ số sau tình huống dứt điểm đẹp mắt của Văn Toàn. Tiếp đà hưng phấn, đội chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép để có bàn thắng nhân đôi cách biệt nhờ công của tiền đạo Công Phượng ngay đầu hiệp 2.

    Tuy nhiên, khi hàng công đang hoạt động hết sức hiệu quả, hàng thủ của đội bóng phố Núi lại mắc quá nhiều sai lầm để dẫn đến 2 bàn thua chóng vánh chỉ trong 2 phút từ phút 68 đến phút 70 lần lượt nhờ công của Văn Thanh và Văn Thuận bên phía đội khách, ấn định tỷ số hòa 2-2, buộc HAGL phải chia điểm ngay trên sân nhà.

    Một trận đấu đáng chú ý khác là cuộc chạm trán giữa Hà Nội FC và Sanna Khánh Hòa BVN trên sân Hàng Đẫy. Trước một Khánh Hòa với phong cách thi đấu cuồng nhiệt và tinh quái, NHM kỳ vọng rằng, đội khách sẽ chấm dứt chuỗi 10 trận bất bại của Hà Nội FC. Thế nhưng, đội chủ sân Hàng Đẫy đã đưa ra câu trả lời ngược lại.

    Chỉ 9 phút sau tiếng còi khai cuộc, Văn Thành bên phía Hà Nội FC đã buộc thủ môn Tuấn Mạnh của đội khách phải vào lưới nhặt bóng sau cú sút nối từ pha dứt điểm không thành của Văn Đại. Chỉ hai phút sau đó, Văn Đại đã ngay lập tức sửa sai khi nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

     - Bóng Đá

     Hủy diệt Sanna Khánh Hòa, Hà Nội vô địch lượt đi sớm hai vòng đấu. Ảnh: Bạch Dương.

    Có hai bàn thắng bỏ túi sớm, CLB Hà Nội gần như làm chủ hoàn toàn thế trận và nhanh chóng có được bàn thắng thứ 3 ở phú 41 nhờ công của Văn Hậu để kết thúc hiệp 1 với tỷ số 3-0.

    Bước sang hiệp 2, thế trận gần như không thay đổi khi Hà Nội FC vẫn tiếp tục chơi ép sân. Trong khi đó, ngoại binh chủ lực Toure và các mũi nhọn tấn công của đội khách gần như bị khóa chặt, không có bất kì cơ hội nào để dứt điểm.

    Đến phút 87, tỷ số được ấn định 4-0 cho đội chủ nhà sau cú sút phạt đẹp mắt của Quảng Hải khiến thủ môn Tuấn Mạnh không kịp phản ứng.

    Ở các trận đấu khác, SHB Đà Nẵng hòa SLNA với tỷ số 2-2; CLB Hải Phòng đánh bại Sài Gòn FC với tỷ số 1-0; ĐKVĐ Quảng Nam giành thắng lợi tối thiểu trước XSKT Cần Thơ và Than Quảng Ninh hòa 1-1 trước Bình Dương trên sân nhà.

    Với kết quả chung cuộc 4-0, Hà Nội FC chính thức vô địch sớm lượt đi mùa giải 2018, bỏ xa đội xếp thứ 2 là Than Quảng Ninh 8 điểm; Ở vị trí thứ 3 là B.Bình Dương với 18 điểm. Ba đội xếp cuối bảng là SLNA, Sài Gòn và Nam Định với lần lượt số điểm là 8,7 và 6.

    Bạch Dương | 03:00 04/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...