MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Với tôi đó là 1 thủ môn tồi'

    23:03 Thứ bảy 07/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Liverpool đã mở tỉ số vào lưới Bournemouth bằng một tình huống bóng chớp nhoáng chỉ với sự tham gia của 2 cầu thủ...

    Đội bóng của huấn luyện viên Jurgen Klopp thực tế đã gặp chút khó khăn trong khoảng nửa giờ đồng hồ đầu tiên, nhưng ngay sau thời điểm trung vệ Nathan Ake bên phía chủ nhà phải rời sân vì chấn thương bắp đùi, họ đã tận dụng được cơ hội và mở điểm trên sân vận động Dean Court.

    Đó là tình huống diễn ra ở phút 35 khi Jordan Henderson tung ra một đường bóng dài cho Alex Oxlade-Chamberlain ở phía trên. Tiền đạo sinh năm 1993 bứt tốc vượt qua trung vệ Chris Mepham và dứt điểm một chạm nhẹ nhàng đánh bại thủ môn Aaron Ramsdale ở cự ly chỉ khoảng 7 mét.

    'Với tôi đó là 1 thủ môn tồi' - Bóng Đá

     Liverpool ghi bàn thắng rất nhanh và không cần nhiều người tham gia.

    Chứng kiến bàn thắng chớp nhoáng của Liverpool, chuyên gia Paul Merson đã đưa ra nhận định của mình trên Soccer Saturday. Ông chia sẻ một cách thẳng thắn: "Đối với tôi đó là 1 thủ môn tồi. Trái bóng đã đi được 60, 70 mét! 'Người gác đền phải lao lên. Anh ta đã do dự."

    Trong khi đó, HLV Tony Pulis cũng bình luận trên BBC Radio: "Đó là một đường chuyền tuyệt vời từ Henderson. 60 hay 70 mét gì đó? Đường chuyền tuyệt vời, pha dứt điểm tuyệt vời, kỹ thuật cũng tuyệt vời. Eddie Howe sẽ không hài lòng với hàng phòng ngự. Họ cho phép Oxlade-Chamberlain lẻn vào giữa".

    Thông thường, những quả chuyền bóng dài của Liverpool sẽ xuất phát từ đôi chân của Trent Alexander-Arnold. Tuy vậy, hôm nay hậu vệ sinh năm 1998 ngồi dự bị cho Joe Gomez. Nhưng rõ ràng là đội bóng vùng Merseyside không hề thiếu chân chuyền tuyệt vời từ tuyến dưới.

    Trung Quân | 21:55 07/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...