Cái đầu lạnh và một đôi chân ngoan, đó là những điều đã khiến cho Ole Gunnar Solskjaer trở thành huyền thoại của Manchester United với 126 bàn thắng trong suốt những năm tháng phụng sự cho đội chủ sân Old Trafford. Và đó, cũng là lý do người ta liệt Solskjaer thành một trong những chân sút bậc nhất trong lịch sử United.
"Rashford có khả năng tung ra những cú dứt điểm tốt từ cả bên ngoài lẫn bên trong vòng cấm. Tuy nhiên sự bình tĩnh khi đối mặt với các thủ môn vẫn là điều mà cậu ấy cần cải thiện. Chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để khắc phục điều này trong thời gian tới.". Đó là những nhận xét của Solskjaer về cậu học trò, và nhận xét ấy hoàn toàn xác đáng.
Sau 180 phút, Rashford đã tung ra tổng cộng 8 cú dứt điểm, dù thế anh chỉ có được đúng 1 bàn thắng. Điều này đồng nghĩa với việc tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành công của chân sút 21 tuổi chỉ là 12,5% mà thôi - một con số quá thấp nếu muốn trở thành người lĩnh xướng trọng trách ghi bàn cho United. Không những vậy, khi Jose Mourinho còn cầm quyền ở Old Trafford, Rashford ngoài hai màn trình diễn bùng nổ trước Southampton (2 kiến tạo) và Fulham (2 kiến tạo, 1 bàn thắng) thì hầu như đều chẳng để lại ấn tượng gì quá nhiều.
Tất nhiên nói đi cũng phải nói lại, Man Utd dưới sự dẫn dắt của vị HLV 55 tuổi vốn gặp vô vàn vấn đề nên sẽ rất khó cho bất cứ cầu thủ nào có thể phát huy được toàn bộ khả năng của mình. Khả năng hoạt động rộng, những pha đi bóng khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương, những tình huống chạy chỗ thông minh nhằm tạo khoảng trống cho các đồng đội, ở Rashford tồn tại đầy đủ những phẩm chất để trở thành một trung phong hiện đại xuất chúng, ngoại trừ độ ổn định và sự sắc bén trong khâu dứt điểm cuối cùng.
Bốn bàn thắng của Rashford tại Premier League, có đến một nửa là từ những cú bên ngoài vòng cấm địa. Mà những cú sút như vậy ai cũng biết là rất năm mươi năm mươi. Mà để trở thành một huyền thoại thực sự, một sát thủ khiến bất cứ hàng phòng ngự nào cũng phải sợ hãi, tất nhiên nào chỉ có thể trông chờ vào nữ thần may mắn được.
Dẫu vậy giờ đây khi Solsa lại một lần nữa quay về Nhà hát của những giấc mơ nhưng trên cương vị thuyền trưởng, dù chưa rõ liệu ông có hay không có thể gây dựng nên một đế chế giống như người thầy Sir Alex của mình đã làm, thế nhưng ít nhất ông cũng sẽ để lại cho "mái nhà xưa" một di sản to lớn nếu có thể truyền cho Marcus Rashford những phẩm chất đã làm nên tên tuổi của mình. Rồi biết đâu đấy, tiền đạo trẻ người Anh có thể sẽ là một "sát thủ có gương mặt trẻ thơ" thứ hai - dù rằng nói vui một chút thì gương mặt của Rashford chẳng có điểm gì giống một đứa trẻ cả.