Harry Kane là mục tiêu mà Man United rất muốn chiêu mộ trong suốt nhiều mùa giải gần đây. Nguồn tin từ Sky Sports khẳng định, Tottenham chỉ đồng ý để Kane ra đi nếu có CLB nào chồng đủ số tiền 200 triệu bảng. Mức giá này thực tế chẳng làm Man United nản lòng nhưng khát vọng của Harry Kane thì khác.
Theo đó, tình cảnh của Kane không khác gì Gareth Bale 4 năm trước khi anh không mặn mà trong việc cập bến Old Trafford. Cụ thể, Kane muốn chuyển đến khoác áo một Real Madrid giàu tham vọng hơn. Đây cũng là đội bóng mạnh bậc nhất châu Âu hiện nay.
Ở chiều hướng ngược lại, Kền kền trắng cũng sẵn sàng đáp ứng số tiền 200 triệu bảng mà Tottenham đưa ra. Ngay từ thời điểm này, Chủ tịch Florentino Perez hiểu rằng, ông phải sớm lên kế hoạch thay thế Cristiano Ronaldo đang bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp.
Real Madrid luôn biết cách làm mới đội hình, qua đó họ chấp nhận đối xử tàn nhẫn với những công thần của mình. Báo chí Tây Ban Nha loan tin, Chủ tịch Florentino Perez tỏ ra cứng rắn khi khẳng định "không có sự nuông chiều ở sân Bernabeu". Chính vì thế, ngay cả Ronaldo, việc bị 'trảm' có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào nếu cứ tiếp tục 'làm mình làm mẩy' đòi ra đi.
4 năm trước, Gareth Bale trở thành bản hợp đồng đắt kỷ lục thế giới khi chia tay Tottenham để gia nhập Real Madrid và giờ, Harry Kane cũng có thể đi lại con đường của Bale. Với việc ghi hơn 20 bàn thắng trong 3 mùa giải liên tiếp, Kane đủ khả năng thay thế Ronaldo trở thành biểu tượng mới của Kền kền trắng.
Video tài năng của Harry Kane: