Ai cũng hiểu rõ vai trò của Messi tại Barca. Trong tầm chục năm qua, chân sút này được mặc định một vị trí trong đội hình xuất phát của bất kì chiến lược gia nào. Từ Frank Rijkaard, Pep Guardiola, Tito Vilanova cho đến Luis Enrique, không một ai dám gạch tên chân sút 29 tuổi ra khỏi kế hoạch phát triển đội bóng. Thậm chí, họ còn phải hi sinh một số siêu sao để “vừa ý” Messi. Những cầu thủ không hợp với lối chơi Tiki-taka sẽ bị loại bỏ, điển hình như trường hợp của Zlatan Ibrahimovic.
Quan trọng là vậy, nhưng không có nghĩa mất cầu thủ người Argentina thì đội bóng chủ sân Nou Camp sẽ gặp đại họa. Họ vẫn có trong tay những “kế hoạch B” hoàn hảo. Bởi, mùa hè qua, đội bóng áo sọc đỏ - xanh đã chi ra tận 30 triệu Euro để chiêu mộ tiền đạo Paco Alcacer từ Valencia. Trọn hay, vào thời điểm chưa lấy gì làm cam go này, Messi lại chấn thương và dĩ nhiên, cơ hội đá chính là rộng mở với Alcacer. Rõ ràng, việc được trao cơ hội sẽ giúp cầu thủ trẻ 23 tuổi hòa nhập nhanh hơn với đội bóng mới. Đặc biệt, khi thi đấu bên cạnh những cầu thủ lớn như Neymar hay Suarez, tin rằng tân binh của Barca sẽ tiến bộ nhanh chóng.
Mặt khác, thiết nghĩ ông Enrique cũng nên để cho siêu tiền đạo của mình được phép nghỉ ngơi. Messi là bàn thắng, là cứu tinh, là thánh sống của sân Nou Camp, cho nên từ nhiều năm qua, hiếm khi nào anh vắng mặt trong các trận đấu của đội nhà. Ngoài ra, việc buộc phải để siêu tiền đạo Argentina xuất phát ngay từ đầu còn liên quan đến những vấn đề bên lề như quảng cáo hay bản quyền truyền hình. Và cứ như thế, Messi cày ải suốt từng ấy năm. Giờ đây, ở tuổi 29, anh cần được thư giãn nhiều hơn, không nhất thiết phải bắt chân sút này gồng mình lên gồng gánh đội bóng, trong lúc Barca không thiếu những anh tài.
Nói tóm lại, việc “virus” FIFA cướp đi chân sút chủ lực của xứ Catalan là điều mà ban lãnh đạo cũng như các “culé” không hề mong muốn. Song, cái “khó ló cái khôn”, biết đâu trong chính khoảng thời gian này, Barca lại tìm ra được nhiều nhân tố bí ẩn.