MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Việt Nam "đấu" Thái Lan: Chiến trường dời từ SEA Games sang giải U23 châu Á

    23:53 Thứ bảy 14/12/2019 | 9

    BongDa.com.vn Việt Nam đã biến người Thái thành cựu vương, đăng quang tại SEA Games 30. Thái Lan quyết tâm gỡ lại thể diện khi giải U23 châu Á được tổ chức trên sân nhà.

    Sự ganh đua quyết liệt giữa Việt Nam và Thái Lan đã kéo dài xuyên suốt những năm qua. Tuy vậy, kể từ khi HLV Park Hang-seo đến làm việc tại nền bóng đá dải đất hình chữ S, tính chất thù địch giữa người Thái và Việt Nam trở nên nóng hơn bao giờ hết. Nguyên nhân đơn giản là binh đoàn Rồng Vàng trỗi dậy thần tốc, ngự trị vững vàng ở vị trí đội bóng số 1 Đông Nam Á. Ngược lại Voi chiến tụt dốc không phanh, sa sút thảm hại, đá đâu thua đó.

    Bất chấp những thành công vang dội của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là SEA Games 30 mới đây, truyền thông và giới chuyên môn Thái Lan cho rằng Voi chiến vẫn rất đáng gờm. Huyền thoại Kiatisak khẳng định: “Việt Nam thống trị tại Đông Nam Á nhưng không đồng nghĩa rằng Thái Lan kém hơn. Ở các trận đấu mang tính chính thức, họ vẫn chưa thể đánh bại chúng ta. Thậm chí Thái Lan chơi áp đảo hơn và hoàn toàn có thể giành chiến thắng. Và ở SEA Games vừa rồi thì lối chơi của Thái Lan là tốt hơn hẳn”.

     - Bóng Đá

     Đến bao giờ người Thái mới phục Việt Nam? Ảnh Hiển Vinh.

    Thật ra nếu là người hâm mộ bóng đá trung lập có thể dễ dàng nhận ra ai đang là đội bóng số 1 Đông Nam Á. Sự chống chế của Kiatisak là chỉ dấu chứng tỏ người Thái rất nóng mặt khi bất lực nhìn cường địch Việt Nam liên tục thành công. Vì vậy, không hoàn toàn bất ngờ khi truyền thông xứ Chùa vàng cho rằng SEA Games 30 chỉ là giải đấu tập huấn cho U22 Thái Lan và vòng chung kết U23 châu Á 2020 mới là thời điểm để Voi chiến dốc toàn lực chiến đấu, lấy lại những gì đã mất.

    Việt Nam hay Thái Lan sẽ là đại diện của bóng đá Đông Nam Á gây tiếng vang tại giải U23 châu Á? Đó là chuyện tương lai, trước mắt rõ ràng thầy trò HLV Park Hang-seo đang có quá trình chuẩn bị nghiêm túc hơn. Chỉ 2 ngày sau khi giành chức vô địch SEA Games 30, U23 Việt Nam khẩn trương đáp chuyến bay sang Busan khởi động cho chiến dịch giành vé dự Olympic 2020. Rồng Vàng sẽ có gần 1 tháng “luyện công” cho giải U23 châu Á.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo có gần 1 tháng chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2020. Ảnh VFF.

    Trong khi đó dù là chủ nhà nhưng người Thái lại tỏ ra thong dong với giải đấu mà họ đặt tham vọng giành quyền đến Olympic Tokyo 2020. Báo chí xứ Chùa vàng cho biết phải đến ngày 26/12, HLV Akira Nishino mới bắt đầu hội quân cùng U23 Thái Lan. Như vậy, ông Nishino chỉ có 10 ngày tập huấn, bởi ngày 8/1 họ sẽ có trận ra quân gặp U23 Bahrain.

    Có lẽ bóng đá Thái Lan trông chờ đẳng cấp của một HLV World Cup như ông Akira Nishino sẽ giúp U23 nước này quật khởi, lột xác mạnh mẽ trong vòng 10 ngày. Hãy cùng chờ xem.

    Tiểu Phương | 23:30 14/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...