MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Việt Nam 2-0 Malaysia: Khi những “cánh Phượng” nở rộ tại Mỹ Đình

    21:26 Thứ sáu 16/11/2018

    BongDa.com.vn Tiếp tục tỏa sáng tại trong trận đấu đầy cam go với ĐT Malaysia, Công Phượng đang cho thấy anh đang đạt được điểm rơi phong độ.

    Thi đấu thăng hoa và ghi được 1 bàn trong trận thắng 3-0 trước ĐT Lào tại lượt đấu đầu tiên bảng B AFF Cup 2018, Nguyễn Công Phượng đã làm hài lòng những người từ lâu đã yêu mến anh. Tiếp đà hưng phấn, tiền đạo gốc Nghệ An đã tiếp tục chứng tỏ phẩm chất của mình với bàn thắng mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 mang tính quyết định đến tấm vé đi tiếp với ĐT Malaysia.

    Việt Nam  Malaysia: Khi những “cánh Phượng” nở rộ tại Mỹ Đình - Bóng Đá

     Khi Công Phượng có bóng, các cầu thủ phòng ngự của Malaysia phải hoạt động hết công suất. Ảnh: Đình Viên.

    Được xếp thi đấu vị trí tiền đạo lệch phải trong sơ đồ chiến thuật 3-4-3 của HLV Park Hang-seo, số 14 của ĐT Việt Nam liên tục có những pha đi bóng lợi hại và những pha xâm nhập nguy hiểm. Dấu ấn đầu tiên của cầu thủ đang khoác áo HAGL ở trận đấu không gì khác chính là bàn thắng mở tỷ số đậm chất kỹ thuật ở phút thứ 11 của trận đấu bắt nguồn từ cú sút hụt của Anh Đức.

    Không chỉ ghi ghi bàn, NHM Việt Nam còn nhớ đến Công Phượng ở những tình huống đột phá, mở ra cơ hội phản công rất sắc sảo. Cụ thể là pha lên bóng ở phút thứ 33. Sau khi nhận bóng từ Quang Hải, Công Phượng đã lần lượt đi bóng qua 2 hậu vệ áo vàng trước khi chuyền cho người đàn anh Anh Đức, tiếc là tiền đạo của B. Bình Dương đã sút bóng không thành công.

    Càng về cuối hiệp 1, hậu vệ trái Shahrul Saad của Malaysia lại càng phải hoạt động không ngừng nghỉ bởi những đường lên bóng tốc độ và tinh quái của tiền đạo 23 tuổi. Và suýt nữa, ở phút 44, Công Phượng đã có thể tạo ra cơ hội cho chính mình sau tình huống xoay người trong vòng 16m50.

    Việt Nam  Malaysia: Khi những “cánh Phượng” nở rộ tại Mỹ Đình - Bóng Đá

     Tiền đạo của HAGL đã sở hữu 2 bàn thắng tại AFF Cup 2018. Ảnh: Đình Viên.

    Sang hiệp 2, khi mà ĐT Việt Nam chủ động chơi thấp, phòng ngự chặt và tận dụng những đường phản công nhanh, Công Phượng vẫn kịp để lại những ấn tượng với pha đi bóng ngẫu hứng khi tỷ số trận đấu đã là 2-0. Và cuối cùng, chàng tiền đạo sinh năm 1995 đã phải nhường chỗ cho người đàn anh Nguyễn Văn Quyết ở phút thứ 74.

    Chơi hiệu quả trong suốt thời gian thi đấu, trực tiếp ghi bàn và để lại dấu ấn qua những pha đi bóng khéo léo với độ nguy hiểm cao, có thể nói, Công Phượng đang đạt được điểm rơi phong độ ở giải đấu AFF Cup 2018. Với đà thi đấu này, ta không thể đoán định trước điều gì nơi đôi chân ma thuật đã được chấm phá thêm màu sắc của sự thăng hoa. Trong những trận đấu tới, chắc chắn tiền đạo của HAGL sẽ tiếp tục là lựa chọn ưu tiên của thầy Park trên hàng công ĐT Việt Nam.

    Đăng Huy | 21:00 16/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...