MỚI NHẤT :
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Viết cho AC Milan: Và giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì

    13:09 Thứ ba 01/10/2019 | 2

    BongDa.com.vn Sự tận cùng của nỗi thất vọng là khi những người thân yêu nhất trong cuộc đời bạn cũng dứt áo ra đi. AC Milan đang trải qua tình cảnh ấy nhưng là bởi họ không xứng đáng để nhận được sự tin tưởng nữa.

    Còn điều gì ảm đạm hơn đối với Alessio Romagnoli và các đồng đội khi chứng kiến hình ảnh ấy. Giữa hiệp 2 ở trận gặp Fiorentina, nhóm cổ động viên cuồng nhiệt Curva Sud đã thu hồi tất cả băng rôn và rời San Siro, trả lại cho AC Milan 1 khán đài với sự im lặng đến đáng sợ. Trước khi ra đi, họ đã liên tục hét vang: “Đội bóng này không xứng đáng với sự cổ vũ của chúng tôi”. Phía dưới sân, nhiều cầu thủ mang áo sọc đỏ đen đang ngơ ngác.

    AC Milan: Và giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì  - Bóng Đá

     Hình ảnh đáng buồn tại San Siro khi nhóm Curva Sud đã rời sân khi trận đấu còn chưa kết thúc.

    Trong những ngày tháng sôi động dưới thời Gennaro Gattuso, các Milanista đã rất hào hứng với việc đến San Siro để cổ vũ cho đội bóng yêu quý của mình. Số lượng vé bán cả mùa đã liên tục tăng. Mỗi khi những trận đấu với Juventus, Inter Milan diễn ra, các khán đài đã không còn 1 chỗ trống. Sau giai đoạn đen tối, đội bóng từng 7 lần vô địch UEFA Champions League đã lấy lại được niềm tin. Bất chấp việc không thể lọt vào tốp 4 trong mùa giải trước, các Milanista vẫn không ngừng hi vọng. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 40 ngày, niềm tin ấy đã vỡ vụn.

    AC Milan đã làm gì mà khiến cho các Tifosi của mình quyết định quay lưng như vậy? Ngay từ ngày đầu tiên, họ đã bị “kẻ nhược tiểu” Udinese bắt nạt và nhận thất bại với tỉ số tối thiểu, trong 1 trận đấu mà HLV Marco Giampaolo đã không điền tên bất kì 1 tân binh nào vào đội hình xuất phát. Tiếp đến, Rossoneri đã giành được 2 chiến thắng trước Brescia và Hellas Verona nhưng màn trình diễn của họ vẫn rất nhạt nhòa. Hàng thủ liên tục bị uy hiếp còn hàng công thì cực kì bế tắc, thiếu sự gắn kết và hoàn toàn dựa vào sự thể hiện của các cá nhân. Sau đó, niềm kiêu hãnh của AC Milan đã bị tổn thương nghiêm trọng bởi trận thua bạc nhược trước đại kình địch cùng thành phố Inter Milan. Cuối cùng, sự run rẩy đã khiến họ tiếp tục phải trắng tay trước 2 thế lực mới nổi là Torino và Fiorentina. Khuôn mặt thẫn thờ của Marco Giampaolo và Rafael Leao sau cuộc tiếp đón La Viola đã cho thấy sự bất lực.

    AC Milan: Và giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì  - Bóng Đá

     Sự thất vọng của Rafael Leao. Dù đã rất cố gắng nhưng anh không thể giúp AC Milan giành chiến thắng.

    Marco Giampaolo đang phải hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích, nhạo báng và kêu gọi từ chức. Vị chiến lược gia 52 tuổi có thể nghĩ mình chỉ là nạn nhân của ban lãnh đạo AC Milan bởi phần lớn những cái tên trong đội hình của Rossoneri đều không phù hợp với triết lý 4-3-1-2 do ông xây dựng. Chính sách trẻ hóa đội hình do ban lãnh đạo AC Milan hướng đến cũng khiến Marco Giampaolo gặp rất nhiều khó khăn bởi không có những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm để dìu dắt hay làm chỗ dựa.

    Khi chứng kiến khoảnh khắc Franck Ribery dễ dàng đánh lừa 2 hậu vệ của Rossoneri và cả thủ môn Gianluigi Donnarumma, chắc chắn cựu thuyền trưởng Sampdoria rất muốn có 1 cái tên như tiền đạo 36 tuổi. Không được tham dự cúp châu Âu, AC Milan cũng không dễ dàng để chiêu mộ những ngôi sao đẳng cấp. Tuy nhiên, chừng ấy lí do không thể che mờ 1 sự thật rằng Marco Giampaolo đã làm việc tại San Siro được 3 tháng. Nhiều người đang tự hỏi ông đã làm gì trong thời gian ấy bởi hiện tại, họ chỉ thấy chỉ là sự bảo thủ giống như Gian Piero Ventura tại đội tuyển Italia ngày trước.

    AC Milan: Và giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì  - Bóng Đá

    Các Milanista đang muốn Marco Giampaolo từ chức.

    Các Milanista đang kêu gọi ban lãnh đạo sa thải Marco Giampaolo. Thậm chí, họ còn muốn đội nhà tiếp tục thất bại trước Genoa ở vòng đấu sắp tới để khiến Giám đốc kĩ thuật Paolo Maldini và các cộng sự đánh mất niềm tin đã được đặt vào vị chiến lược gia 52 tuổi. Maldini đã khẳng định rằng ông vẫn tin tưởng Marco Giampaolo nhưng chưa ai biết được điều này có thật hay không bởi 1 bản danh sách các ứng viên thay thế vị thuyền trưởng đương nhiệm đã được đưa ra. Hoặc cũng có thể, huyền thoại người Italia đang bối rối khi hàng loạt cái tên trong danh sách ấy đều đã khéo léo từ chối.

    Hãy cùng nhìn lại thêm 1 lần nữa. “Gã thợ hàn” Claudio Ranieri nói rằng bản thân muốn được nghỉ ngơi nhiều hơn sau khi chia tay AS Roma. Luciano Spalletti dù đã bị Inter Milan sa thải nhưng lại chia sẻ rằng mình vẫn còn ràng buộc với đội bóng này. Ngay cả những "biểu tượng 1 thời" của AC Milan cũng đã buông lời phũ phàng. Andriy Shevchenko muốn dành sự tập trung để giúp Ukraine đến với vòng chung kết EURO 2020. “Người truyền lửa” Gennaro Gattuso cũng không muốn quay trở lại bởi thật khó để làm việc với 1 đội hình gồm quá nhiều cầu thủ trẻ. Họ có muốn dẫn dắt AC Milan không? Chắc chắn là có, nhưng không phải AC Milan vào thời điểm hiện tại.

    AC Milan: Và giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì  - Bóng Đá

     Không ai muốn dẫn dắt AC Milan ở thời điểm hiện tại.

    “Và giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì. Khi nắng xuân sang, lời mật ngọt còn thầm thì. Em bước sang ngang đợi chờ 1 điều diệu kì, như phút ban đầu”. Những câu hát ấy đang rất giống với tình cảnh của AC Milan vào lúc này: bế tắc, thiếu tham vọng, không chịu thay đổi và bị cả thế giới quay lưng. Phía trước Rossoneri vẫn còn những thử thách rất lớn như Napoli, Juventus, AS Roma và thật khó để tin rằng 1 điều diệu kì sẽ xuất hiện. Áng mây đen vẫn đang bao phủ khắp sân tập Milanello và các khán đài San Siro mỗi khi đội bóng áo sọc đỏ đen thi đấu. Biết đến bao giờ, bầu trời u ám ấy mới được xua tan?

    (*) Xem lại trận đấu Bayern Munich 1-0 AC Milan tại ICC 2019:

    Faro | 12:50 01/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...