MỚI NHẤT :
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Viên ngọc thô nước Anh: "Tôi sẽ trở thành đội trưởng của Man Utd"

    05:55 Thứ ba 03/03/2020 | 7

    BongDa.com.vn Hậu vệ Axel Tuanzebe đã có những chia sẻ về mục tiêu phấn đấu của mình trong thành phần Man Utd.

    Trải qua một mùa giải 2018/19 tương đối thành công khi giúp Aston Villa thăng hạng, Axel Tuanzebe trở lại trong thành phần của đội bóng chủ quản Manchester United ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại của Ngoại hạng Anh 2019/20, hậu vệ mang quốc tịch Anh chỉ mới ra sân 8 lần ở mọi đấu trường.

    Viên ngọc thô nước Anh:

    Axel Tuanzebe (38) mong muốn trở thành đội trưởng thường xuyên tại Man Utd.

    Dẫu biết con đường tạo nên thương hiệu và nhận được lòng tin của BHL Quỷ Đỏ vẫn còn khá chông gai và thử thách, Axel vẫn rất tự tin vào bản thân mình. Trên Telegraph, cầu thủ sinh năm 1997 cho biết: "Vâng, được trở thành đội trưởng chính danh của Man Utd là mục tiêu phấn đấu của tôi. Thật sự, không nhất thiết phải đeo tấm băng đội trưởng, nhưng tôi muốn mình trở thành đầu tàu, một thủ lĩnh thật sự của đội. Có thể hiểu như 1 người có tầm ảnh hưởng, khiến các đồng đội phải hướng đến.

    Trong bóng đá có rất nhiều vấn đề mà không phải ai cũng thấu hiểu được. Tôi đã nói rất nhiều với các đồng đội, hãy gọi tôi ngay khi bạn có điều gì cần chia sẻ. Và nếu bạn gặp những vấn đề khó nói, vẫn cứ gọi tôi và tôi sẽ giúp hết sức. Bởi nếu một cầu thủ quá phân tâm về những điều ngoài sân cỏ, chắc chắn phong độ của anh ấy sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều."

    Ole Gunnar Solskjær khẳng định Man Utd vẫn ổn khi không có Pogba

    Đăng Huy | 05:25 03/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...