MỚI NHẤT :
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Victor Lindelof, khởi đầu tồi tệ liệu có tương lai sáng?

    14:10 Thứ ba 25/07/2017

    Không có tuần trăng mật nào cho Victor Lindelof. Tân binh 30,7 triệu bảng sớm nhận ra cuộc sống ở MU khó khăn hơn anh tưởng. Vậy, đây sẽ là bản hợp đồng thất bại?

    Tất cả đã nghĩ rằng Victor Lindelof là bản hợp đồng tuyệt vời của Jose Mourinho. Thế nhưng với những gì đã thể hiện, anh ta giống một thảm họa hơn là hòn đá tảng ở hàng phòng ngự.

    Gặp LA Galaxy, Lindelof lóng ngóng trong bàn thua phút 79 và ngờ nghệch ở tình huống không chiến, dẫn đến pha ghi bàn của Dos Santos sau đó 9 phút. Đối đầu với Man City, trung vệ người Thụy Điển luôn run rẩy mỗi khi Sergio Aguero có bóng và ban chuyền bất cẩn. Phóng viên Rob Dawson của Manchester Evening News thậm chí còn viết trên Twitter, rằng anh ta đã “bỏ quên bộ não ở nhà”.

    Cuối cùng, ở chiến thắng trước Real mới đây, sự thất vọng với Lindelof lên tới đỉnh điểm. Thay vì thực hiện cú xoạc bóng, anh ta lại “chặt chân” Theo Hernandez một cách thô bạo ngay trong vòng cấm. “Pha phạm lỗi ngu ngốc theo kiểu Smalling hoặc Fellaini,” một CĐV MU bình luận trên Twitter.

    Rõ ràng Lindelof đang hoảng loạn trước sức ép ở MU cùng bản hợp đồng trị giá 30,7 triệu bảng. Khi còn ở Benfica, anh không bao giờ là một cầu thủ xấu chơi. Thuộc mẫu hậu vệ dựa vào phán đoán trước khi đưa ra quyết định, Lindelof chỉ để đối phương vượt qua trung bình 0,2 lần mỗi trận, trong khi các pha phạm lỗi rất hạn chế (1 lần/trận). 4 mùa qua, Lindelof chỉ nhận 5 thẻ vàng và chưa một lần lĩnh thẻ đỏ.

    Với việc UEFA gia tăng án treo giò với Eric Bailly lên 3 trận, trung vệ người Bờ Biển Ngà sẽ không thể tham dự trận Siêu Cúp châu Âu với Real ngày 09/08. Tuy nhiên, với tình hình này, sẽ rất mạo hiểm nếu Mourinho sử dụng Lindelof. Anh ta dường như chưa sẵn sàng cho những trận đấu lớn khi phải vật lộn vất vả ở các trận giao hữu.

     - Bóng Đá

    Victor Lindelof chơi rất tệ trong những ngày qua. Ảnh: Getty Images.

    Mặc dù vậy, còn quá sớm để nói rằng, Lindelof là bản hợp đồng thất bại của MU. Nhìn vào quá khứ, bạn sẽ không thể tưởng tượng Nemanja Vidic huyền thoại cũng từng chơi cực tệ ở khoảng thời gian đầu khoác áo Quỷ đỏ.

    Theo mô tả của Paul Scholes trên Independent, ấn tượng đầu tiên về Vidic gầy gò và dễ dàng mất bóng. Trận ra mắt của anh là thất bại 3-4 trước Blackburn Rovers tại Ewood Park. Vidic bị tra tấn suốt cả trận, liên tục mắc sai lầm phòng ngự và đó là khoảnh khắc để nhận ra, anh không đủ tốt trước các tiền đạo mạnh mẽ ở Premier League.

    Sau đó thì, Scholes cho biết, cứ mỗi lần đi ngang qua phòng tập, chắc chắn sẽ thấy Vidic ở đó. Trung vệ người Serbia miệt mài tập luyện để trở thành một gã to khỏe, có khả năng đánh bại mọi đối thủ và đồng thời, thống trị trong các tình huống không chiến.

     - Bóng Đá

     Lindelof dường như chưa sẵn sàng cho những trận đấu lớn. Ảnh: Getty Images.

    Như đã biết, khi rời khỏi MU vào năm 2014, Vidic để lại di sản khổng lồ với 15 danh hiệu, 300 trận đấu và 21 bàn thắng. Anh cũng là biểu tượng của một giai đoạn huy hoàng trong lịch sử đội bóng, với tài năng, phẩm cách và khát khao chiến thắng không bao giờ cạn.

    Lindelof có thể đi theo con đường mà Vidic đã trải qua. Hơn nữa, anh còn có những tố chất nổi trội hơn với sự linh hoạt để chơi nhiều vị trí, khả năng đọc trận đấu và phân phối bóng chính xác. Lindelof mới 23 tuổi, còn một tương lai dài phía trước.

     - Bóng Đá

     Thành tích mùa trước của Lindelof khá ấn tượng (theo Goal).

    Bên cạnh đó, Lindelof cũng nổi tiếng với sự tự tin. Anh từng rời bỏ quê hương để tới Bồ Đào Nha một mình vào năm 17 tuổi, chiến đấu để đột nhập vào đội hình một Benfica chỉ 1 năm sau đó, đồng thời cũng chưa bao giờ sợ hãi khi đối mặt với những ngôi sao nổi tiếng của Bayern, Dortmund hay Napoli tại Champions League.

    Với Mourinho, chỉ cần cầu thủ tự tin, ông có thể giúp anh ta tỏa sáng.

    Mùa trước, Lindelof thực hiện trung bình 62 đường chuyền mỗi trận tại giải VĐQG Bồ Đào Nha, chỉ kém Paul Pogba (72,6) và Ander Herrera (67,4) ở MU. Về độ chính xác, 89,9% của anh cao hơn mọi cầu thủ Quỷ đỏ, kể cả Mata (89,7%).

    Thanh Đình | 13:22 25/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...