Trung vệ Victor Lindelof thực tế không phải cái tên chơi nổi bật nhất trên sân nhưng anh là cầu thủ ấn tượng nhất ở khu vực hàng phòng ngự Manchester United trong trận này. Màn trình diễn đó cũng giúp đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer có làn đầu tiên trắng lưới sau 4 trận.
Ở trong và sau cuộc đụng độ tại St James' Park, nhiều chuyên gia đã ca ngợi cựu ngôi sao Benfica khi anh hạ gục tiền đạo cao lớn Salomon Rondon trong những tình huống họ đối đầu trực tiếp. Ngoài ra Lindelof còn khiến Chrstian Atsu hay Kenedy phải im tiếng.
Cầu thủ 24 tuổi sở hữu những thống kê phòng ngự vượt trội so với bất kỳ ai khi có đến 7 lần chiến thắng trong các pha tranh chấp trên không, nó ấn tượng là bởi đường bóng từ Newcastle luôn tìm đến "gã khổng lồ" Venezuela, người sở hữu thể hình lên đến 98kg.
Chỉ số đó còn nhiều hơn cả hàng phòng ngự đội chủ nhà cộng lại (5), trong khi cặp đôi tiền vệ trung tâm Mohamed Diame - Isaac Hayden chỉ sở hữu 3 pha tương tự. Riêng Rondon cũng có 5 lần chiến thắng nhưng tỷ lệ của anh thực tế chỉ là 36% (thua 8 lần).
Lindelof thậm chí sở hữu 9 lần chiến thắng trong các pha tranh chấp dưới mặt cỏ, con số này chỉ thấp hơn 11 cầu thủ đá chính bên phía Newcastle đúng 2 đơn vị. Và dĩ nhiên cao hơn bất cứ tuyến nào và bất cứ cầu thủ nào góp mặt ở cuộc đụng độ rạng sáng nay.
Làm tốt nhiệm vụ phòng ngự là vậy nhưng Lindelof còn tỏ ra rất nguy hiểm với khả năng hỗ trợ tấn công với hai đường chuyền ngon ăn dành cho các đồng đội. Nếu Marcus Rashford tận dụng được một trong số đó, có lẽ tỉ số không dừng lại ở 2-0.
Rondon nổi tiếng là một tiền đạo chơi thiên về sức mạnh từ khi còn khoác áo West Brom nhưng hôm nay cầu thủ người Venezuela "tắt điện" hoàn toàn khi đối đầu với Lindelof. Đặc biệt nhất có lẽ là tình huống anh "ngã chổng vó" trước sự truy cản của người đồng nghiệp trong hiệp 2.
Riêng bộ ba tấn công phía dưới Rondon là Christian Atsu, Ayoze Pérez và Kenedy (thay người) đều hoàn toàn im tiếng. Dù họ cũng sở hữu những cú dứt điểm về phía khung thành De Gea nhưng 6 lần bắn phá đều chỉ dừng ở mức vừa phải và không gây nguy hiểm.
Lindelof cũng chuyền bóng rất ấn tượng ngay cả khi anh chơi không khác gì một tiền vệ trung tâm (90% tỷ lệ chính xác trong tổng số 52 đường chuyền). Rashford toả sáng rực rỡ với các tình huống ghi điểm nhưng sự chắc chắn của Lindelof mới là điểm tựa giúp Man Utd có chiến thắng thứ 4 liên tiếp.