MỚI NHẤT :
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Vì tương lai của Man City, Pep chấp nhận đánh cược bằng cả sự nghiệp

    23:40 Chủ nhật 29/09/2019

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Tây Ban Nha tuyên bố rằng ông sẽ không mua thêm bất kỳ trung vệ nào nữa, bất chấp việc cả Stones và Laporte đều đang chấn thương.

    John Stones tái chấn thương và sẽ phải ngồi ngoài trong khoảng 5 tuần tới. Trước đó trung vệ Aymeric Laporte cũng đã xác nhận sẽ rời xa sân cỏ trong 3 tháng để đủ khả năng thi đấu trở lại. Điều này đồng nghĩa với việc HLV Pep Guardiola chỉ còn 1 trung vệ đúng nghĩa là Nicolas Otamendi.

    Tiền vệ kỳ cựu Fernandinho đã được cho tập luyện ở vị trí trung vệ trong vài tuần qua và hiện đang trở thành người đá cặp cùng Otamendi, tạo thành tấm khiên bảo vệ cho khung thành của thủ môn Ederson Moraes.

    Vì tương lai của Man City, Pep chấp nhận đánh cược bằng cả sự nghiệp - Bóng Đá

     Pep sẽ không mua thêm trung vệ nào tại TTCN tháng Một tới.

    Tuy nhiên trong trận đấu với Everton vừa qua, bộ đôi trên lộ ra nhiều điểm yếu về khả năng tương tác, phối hợp với nhau. Cho nên việc xếp Fernandinho chơi cùng Otamendi chỉ có thể là giải pháp tình thế, còn về lâu dài, người hâm mộ của The Citizens hy vọng đội nhà sẽ đem về một trung vệ chất lượng vào tháng Một tới.

    Mặc dù vậy, Pep tuyên bố rằng đội nhà sẽ không mua thêm bất kỳ trung vệ nào ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông nữa, thay vào đó ông sẽ trao cơ hội cho hai tài năng trẻ là Eric Garcia và Taylor Harwood-Bellis.

    "Chúng tôi sẽ sử dụng những cầu thủ sẵn có như Eric và Harwood-Bellis hoặc các tài năng ở học viện. Man City luôn có những cầu thủ trẻ rất giỏi và chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào họ."

    "Vincent Kompany là một người rất có cá tính và vô cùng hữu ích với tôi lẫn CLB. Nhưng cuối cùng anh ấy đã quyết định chuyển đến chơi cho Anderlecht và Man City phải chấp nhận với điều đó, chúng sẽ luôn tiến về phía trước." - Pep chia sẻ

    Vì tương lai của Man City, Pep chấp nhận đánh cược bằng cả sự nghiệp - Bóng Đá

     Eric Garcia thi đấu rất chững chạc so với tuổi 18 của mình.

    Sau nhiều năm "đốt" rất nhiều tiền của Man City bằng việc chiêu mộ những nhiều ngôi sao đình đám như Kyle Walker, Aymeric Laporte, Riyad Mahrez và Rodri, Pep đã dần tiết chế lại thói quen mua sắm. Ông hiểu nửa xanh thành Manchester vẫn còn tiềm năng rất lớn với lứa cầu thủ trẻ của mình, không nên phung phí thêm tiền vào TTCN.

    Thực tế, bộ đôi trung vệ trẻ Eric Garcia và Taylor Harwood-Bellis đã chơi rất tốt trong trận thắng 3-0 trước Preston ở Carabao Cup, họ đã giúp Man City giữ sạch lưới. Cần biết rằng hai cầu thủ trên chỉ mới lần lượt 18 và 17 tuổi, tương lai vẫn còn rộng mở phía trước.

    Liverpool lúc này đang rất mạnh, The Kop cho thấy mình đủ sức để lật đổ Man City ngay trong mùa giải này. Tuy nhiên Pep vẫn không hề nào núng, ông chấp nhận đánh cược với sự nghiệp của mình khi tin dùng các tài năng trẻ nhằm đem đến những giá trị phát triển bền vững hơn cho The Citizens.

    Xem video Joao Cancelo tập luyện:

    Vương Ngọc | 23:25 29/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...