Cặp đôi Virgil van Dijk và Sokratis phải được những người xung quanh tách ra khi chuẩn bị có những sự va chạm không cần thiết trong đường hầm sân Anfield, và tình hình sau đó cũng được kiểm soát nhanh chóng.
Tuy nhiên, nguyên nhân khiến hậu vệ của Arsenal tức giận là vì anh cho rằng Mohamed Salah đã ăn vạ trong tình huống Liverpool được hưởng penalty ở những phút cuối hiệp một. Sokratis muốn làm điều gì đó với tiền đạo sinh năm 1993 nhưng anh bị phớt lờ.
Chưa dừng lại ở đó, Sokratis tiếp tục hét lên về hướng đối thủ và chính điều đó đã khiến Van Dijk phải "ra tay". Cầu thủ người Hà Lan ngay lập tức đáp lại bằng cách chạy sát tới Sokratis và nhìn thằng vào mặt người đồng nghiệp lớn tuổi hơn mình.
Cựu tiền đạo của Liverpool là Michael Owen đang ở trong phòng thu của BT Sport đã nói rằng đây là tình huống "giải cứu" đồng đội của Van Dijk. Ở những giây phút tiếp theo, tình hình lắng xuống và hai đội đã tiếp tục trở lại sân thi đấu sau giờ nghỉ.