MỚI NHẤT :
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • Vì sao nước Anh thích 'rút ruột' La Liga?

    07:43 Thứ năm 01/09/2016 | 9| 6

    BongDa.com.vn Số lính đánh thuê đến từ giải La Liga cập bến xứ sương mù mùa này ít nhất phải tới 17 người. Dễ dàng nhận thấy, La Liga đang trở thành vùng đất màu mỡ để người Anh khai thác.

    Premier League rất chuộng các bản hợp đồng đến từ xứ bò tót. Sự giàu có với ngân sách tài chính hùng mạnh giúp những CLB Anh trở thành "Thượng đế" trong mắt các đội bóng Tây Ban Nha. "Thành thật mà nói, các giám đốc thể thao của những CLB tại La Liga luôn mừng húm khi được một CLB của Anh tiếp cận," Giám đốc thể thao Monchi của Sevilla nói.

    Gần nhất, Arsenal bỏ ra 17 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo Lucas Perez của Deportivo. Trên báo Guardian, cây bút nổi tiếng Sid Lowe mô tả lời đề nghị từ Arsenal hấp dẫn đến nỗi khiến Deportivo không thể từ chối. Cá nhân Perez cũng không có khái niệm trung thành, bởi đã nếm trải cảm giác đánh thuê từ Hy Lạp tới Ukraine và mới trở lại Tây Ban Nha 1 năm trước.

    ttcn1

     Lucas Perez sang Arsenal trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè 2016. Ảnh: Internet.

    Trước Lucas Perez, giải Premier League từng chứng kiến Borja Bastón, Fernando Llorente, Manquillo, Nolito, Claudio Bravo, Sofiane Feghouli, Eric Bailly... cập bến đảo quốc sương mù. Tiếp đó có thêm Shkodran Mustafi và nhiều khả năng lần lượt là Vicente Iborra, Ignacio Camacho và Aymen Abdennour.

    Với các đội bóng Anh, họ đang thi nhau "hút máu" La Liga vì nhiều lý do. "Tiền là chính. Họ có thể tìm được một tiền đạo hàng đầu với cái giá chỉ bằng phân nửa, và mức lương cũng vậy," một người đại diện cầu thủ chia sẻ. Người Anh luôn "săn" thành công những mặt hàng La Liga với cái giá rất rẻ. Arsenal có chữ ký Lucas Perez với giá chỉ 20 triệu euro.

    Nhìn sang Crystal Palace, họ tốn 27 triệu bảng để có Christian Benteke từ Liverpool. Trong khi đó, Yannick Bolasie khiến Everton mất 20 triệu bảng. Mùa 2015-16, Benteke ghi được 9 bàn, còn số bàn thắng của Bolasie chỉ bằng phân nửa (5 bàn). Với Lucas Perez, anh bỏ túi 17 bàn năm ngoái và trong mùa giải 2016-17 đã có thêm 1 bàn thắng.

    ttcn2

     Eric Bailly là sự lựa chọn của Jose Mourinho. Cầu thủ này đến Anh từ La Liga, khi khoác áo Villarreal. Ảnh: Internet.

    Người Anh cũng nhìn thấy một sự tin tưởng và đảm bảo từ các món hàng La Liga. "Hãy ký hợp đồng đi, và hai năm sau giá chuyển nhượng của anh ta sẽ lên tới 100 triệu euro". Giai thoại chuyển nhượng từ câu nói của một HLV thốt lên dường như trở thành chân lý. Khi đã thành danh nơi xứ bò tót, đẳng cấp của cầu thủ đó hiển nhiên được công nhận, dù bất kỳ đâu.

    Giám đốc thể thao Monchi của Sevilla, một người rất am tường chuyển nhượng cầu thủ, phân tích: "Tôi sẽ không mua Seydou Keita từ Lens (Pháp). Tôi sẽ để Sevilla mua Keita trước, rồi sau đó bán đi. Hầu bao rủng rỉnh cho phép những đội bóng Anh làm điều mình thích, nhưng không họ cũng không muốn quá mạo hiểm vào một phi vụ."

    Lứa cầu thủ chất lượng của Tây Ban Nha cũng không muốn gắn bó mãi với đội bóng trở nên quá nhỏ với tài năng của họ. Nếu không thể sang Real Madrid, Barcelona hay Atletico Madrid, họ sẽ chọn nơi nào trả lương cao hơn và môi trường bóng đá phù hợp hơn. Điều này góp phần giải thích vì sao ngày càng nhiều cầu thủ của La Liga dễ dàng sang Anh thi đấu.

    ttcn3

     Nhiều món hàng của La Liga sang Anh chỉ thuộc nhóm "hạng 2". Ảnh: Internet.

    La Liga đang bị “hút máu” bởi đồng tiền sáng lóa từ nước Anh. Nhưng mặc cho điều đó, Premier League vẫn chỉ mua được lứa cầu thủ thuộc "hạng 2". Trong số những bản hợp đồng được các đội bóng Premier League ký kết, chỉ Nolito thuộc nhóm được biết đến rộng rãi. Còn Ronaldo, Bale, Benzema vẫn ở lại Real. Barca còn đó Messi, Suarez và Neymar. Đến cả Atletico cũng giữ được Griezmann.

    Vậy ra, La Liga có thể mất số lượng lớn tài năng về tay nước Anh, nhưng các siêu sao giá trị bậc nhất không hề suy giảm.

    Nguyên Trí | 05:12 01/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...