Sau một quãng thời gian dài chờ đợi (từ tháng 8 năm ngoái), cuối cùng, Liverpool cũng đã có thể sở hữu tài năng trẻ mà họ khao khát. Tại sân Anfield, Naby Keita sẽ khoác áo số 8 - chiếc áo huyền thoại mà Steven Gerrard đã để lại và điều này đồng nghĩa - sự kỳ vọng mà ban lãnh đạo đặt lên Keita là rất lớn.
Nhiều cổ động viên của Lữ đoàn đỏ đã tỏ ra khá băn khoăn về khả năng của anh chàng 23 tuổi này ở giải đấu khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh và để giải đáp điều này, LFC ECHO đã có bài phỏng vấn nhanh với chuyên gia bóng đá người Đức Archie Rhind-Tutt.
* Phóng viên: Xin chào Archie. Đã một năm kể từ khi bản hợp đồng được ký kết giữa hai câu lạc bộ nhưng đến tận cuối tuần này, Naby Keita mới chính thức trở thành cầu thủ của Liverpool. Theo ông, sự chờ đợi này có mang lại giá trị như người ta mong đợi?
- Archie: Tôi nghĩ cậu ta sẽ xứng đáng với sự chờ đợi này. Cậu ấy đã có một mùa giải khá khó khăn từ khi bản hợp đồng được công bố hồi mùa hè năm ngoái. Đó có lẽ là một điều hiển nhiên thôi - khi mà cậu ấy đang là một cầu thủ nổi tiếng được nhiều người chú ý ở Bundesliga, và rồi Liverpool xuất hiện và khiến cậu ấy dồn hết tâm trí để suy nghĩ đến nó.
Có lẽ giờ đây, sau khi đã gia nhập Liverpool, cậu ấy sẽ có một số sự thoải mái nhất định hơn. Đó là về chất lượng của cậu ấy - và nếu cậu ấy phù hợp với những người đồng đội xung quanh mình, tôi nghĩ cậu ấy sẽ cho thấy mình là một bản hợp đồng ấn tượng.
* Phóng viên: Một số ghi chép cho thấy cậu ấy có vấn đề kỷ luật vào đầu mùa giải. Liệu đây có phải là điều mà các cổ động viên Liverpool nên lo lắng?
- Archie: Bạn có quyền thất vọng đôi chút vì điều đó. Tuy nhiên, cần lưu ý là đã có một số vấn đề không ổn đối với Leipzig và vì thế, các cầu thủ sẽ có chút thái độ về điều đó. Cậu ấy có một chút "máu cạnh tranh" trong người và điều này thỉnh thoảng, sẽ mang về nhiều điều tích cực hơn là những thứ tiêu cực cho Liverpool.
Đôi khi, những điều như vậy được gây ra bởi sự hăng hái quá đà của cậu ta - ngoài ra thì không có gì hơn cả. Naby Keita không phải là một cầu thủ thích chơi bẩn. Cậu ấy là một người thích giành bóng một cách gọn gàng, đột phá ra khỏi vòng vây và tăng tốc thật nhanh về phía trước - như những gì mà Jurgen Klopp mong muốn.
Và, vâng. Đó là vấn đề của mùa giải trước. Tôi cần phải nhắc lại sự thật là lúc đó, cậu ấy vẫn đang trông chờ ngày được chuyển đến Liverpool. Cậu ấy vẫn là con người và khi bạn biết những gì sắp diễn ra với bạn, có lẽ bạn sẽ gặp một chút áp lực về việc phải chứng tỏ giá trị bản thân mình ra sao.
* Phóng viên: Vị trí nào ông nghĩ cậu ấy sẽ phù hợp với Liverpool?
- Archie: Tôi đến Anfield trong trận thắng 5-2 của họ trước Roma và nhìn thấy hàng tiền vệ 3 người. Tôi đã nói chuyện với một số đồng nghiệp của mình bên phía Liverpool và mọi người đều đồng ý rằng Keita sẽ là người tốt nhất trong hàng tiền vệ 3 người ấy - nơi mà cậu ấy sẽ dâng cao đồng thời giữ luôn vai trò kiểm soát bóng.
Tôi rất hứng thú khi tưởng tượng ra viễn cảnh N'Golo Kante và Naby Keita đối đầu nhau ở hàng tiền vệ. Có thể đó sẽ là một cuộc chiến mang nặng thể lực hơn - mặc cho việc kỹ thuật của cả 2 đều là rất tốt.
Với Henderson và Fabinho ở tuyến giữa, Keita sẽ có được nhiều sự tự do hơn để dâng cao và điều đó sẽ ảnh hưởng quan trọng tới việc cậu ấy có thành công ở Liverpool hay không.
* Phóng viên: Cậu ấy đã chọn chiếc áo số 8 mà Gerrard để lại ở Liverpool. Theo ông, liệu đây có phải là một dấu hiệu của sự tự tin? Điều đó có cho thấy cậu ta sẽ không bị áp lực ở đây hay không?
- Archie: Tôi không nghĩ cậu ta sẽ bị ức chế hay áp lực gì cả. Khi tôi nói chuyện với những người đồng nghiệp của tôi ở Liverpool, họ đã nói rằng Keita có lẽ là cầu thủ đầu tiên sau Gerrard dám cầm bóng tấn công thẳng về trước như vậy. Cậu ấy thậm chí còn rê bóng nhiều hơn cả người đàn anh. Naby Keita có sự tự tin xuất phát từ những kỹ năng mà anh hiện sở hữu.
Cậu ấy khiến tôi liên tưởng tới cầu thủ của Tottenham - Mousa Dembele. Đây là những cầu thủ có thể tận dụng tốt tốc độ của mình để có thể tự tin dâng cao mà vẫn giữ được bóng. Tôi không cho rằng Keita giữ bóng tốt được như Dembele nhưng cậu ấy có sự khác biệt của riêng mình - một cầu thủ luôn hướng đến việc tấn công. Bằng mọi giá, cậu ấy sẽ thử và tiếp tục tiến lên. Thỉnh thoảng, cậu ấy có thể đưa ra quyết định sai và làm mất bóng. Nói thật là tôi không thể nhớ liệu Dembele có làm mất bóng trong những tình huống như vậy hay không.
Thông thường, trong những tình huống không chắc chắn, các cầu thủ sẽ chuyền ngược về sau hoặc chuyền ngang. Với Keita trong đội hình, cậu ấy nhất định sẽ dẫn bóng lên phía trước. Đây là một điều rất quan trọng khi bạn ở Đức, bởi vì càng nhiều cơ hội được tạo ra, khả năng ghi bàn sẽ càng tăng cao. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến Gerrard trở nên tài giỏi hơn những người khác. Gerrard luôn muốn tấn công lên và điều đó đã đem đến nhiều nỗi sợ cho các hậu vệ. Điều tương tự xảy ra với Keita.