MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Vì sao HAGL bị CLB Hà Nội đè bẹp, Tuấn Anh im tiếng

    09:05 Chủ nhật 07/06/2020 | 1

    Trận thua 0-3 chưa hẳn là tỷ số để có thể ví von là đè bẹp, nhưng thất bại như HAGL trước CLB Hà Nội tối 6/6 lại hoàn toàn đúng với cách gọi này.

    Không cần là nhà chuyên môn sắc sảo cũng biết Tuấn Anh là cầu thủ làm bóng hay nhất HAGL, và đội bóng phố núi mạnh nhất khi tiền vệ số 11 có nhiều bóng và khoảng trống để thoải mái chơi bóng ở vị trí tiền vệ kiến tạo lùi sâu.

    Song mặt trái của việc có cầu thủ xuất sắc ở vị trí đặc thù như Tuấn Anh là việc nếu tiền vệ này bị bắt chết và không có phương án thay thế về hệ thống, HAGL coi như sụp đổ.

    Thất bại 0-3 trước CLB Hà Nội tại vòng 3 V.League tối 6/6 là kịch bản như thế.

     - Bóng Đá

     Tuấn Anh hoàn toàn bất lực trước CLB Hà Nội. Ảnh: Minh Chiến.

    Mua ngoại binh cho có

    Không phải HAGL không có phương án thay thế vai trò của Tuấn Anh trong từng thời điểm của trận đấu. Đội bóng phố núi có nhưng vô dụng.

    Hàng trung vệ 3 người của HAGL là giải pháp về lý thuyết khi là trạm trung chuyển bóng đầu tiên từ thủ môn lên tuyến trên. Song thực tế nói A Hoàng cùng Kelly và Memovic đều chơi tệ hại. Đáng trách nhất chính là 2 ngoại binh của đội bóng phố núi.

    Không rõ HAGL mất bao nhiêu tiền lót tay để đưa 2 cầu thủ này về, nhưng trước CLB Hà Nội, cả hai đều tỏ ra khớp. Không chỉ chọn vị trí kém, tự phá vỡ cự ly đội hình với các pha di chuyển chéo nhau, 2 ngoại binh này gần như không có liên lạc gì với Tuấn Anh ở vị trí tiền vệ kiến thiết lùi sâu.

    Mỗi lần có bóng, 2 cầu thủ cao lớn này đều nhanh chóng phất bóng dài cho Văn Toàn bứt tốc hoặc Chevaughn Walsh làm tường. Kết quả luôn chỉ có một: CLB Hà Nội cướp lại bóng, và HAGL oằn mình chống đỡ các pha tấn công vỗ mặt.

     - Bóng Đá

     Số 4 Memovic của HAGL có trận đấu trên mức tệ hại. Ảnh: Việt Hùng.

    Hai bàn thua trong hiệp 1 của HAGL đến theo cùng kịch bản đó và đều do lỗi trực tiếp của hai trung vệ ngoại binh này. Kelly chơi kém tới mức HLV Lee Tae-hoon phải đôn cầu thủ này lên chơi tiền vệ ngay trong hiệp 1 nhằm tận dụng vóc dáng cao lớn trong vai trò tranh chấp.

    Tuy nhiên, ngay cả ở vị trí này, số 13 của HAGL cũng cho thấy chất lượng trung bình khi thường xuyên có những pha đi bóng rườm rà và tự phá vỡ cự ly đội hình.

    Trả lời Zing trong phòng họp báo, HLV Lee Tae-hoon quả quyết HAGL "không chơi bóng dài" mà chỉ muốn khai thác "khoảng trống phía sau hàng phòng ngự CLB Hà Nội".

    Phát biểu này thoạt nghe khá vừa tai khi Văn Toàn là mẫu tiền đạo chạy nhanh nhất V.League hiện nay, còn lối đá áp đảo của CLB Hà Nội luôn đi kèm với hàng phòng ngự dâng cao, đồng nghĩa với có nhiều khoảng không cho đối phương khai thác.

    Song "khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự" chưa bao giờ đồng nghĩa với những cú phất dài thẳng cánh từ hai trung vệ. Không chỉ bỏ qua hoàn toàn vai trò của Tuấn Anh, HAGL còn không tận dụng được lợi thế của sơ đồ 3 trung vệ.

    Cách sắp xếp này trên toàn thế giới đều có đặc thù chung là các cầu thủ chơi vị trí này buộc phải biết chơi bóng bằng chân và phòng ngự khu vực. Các trung vệ không chỉ phải liên kết được với hàng tiền vệ, mà còn biết cách tự động dâng cao để áp sát đối thủ trong nhiều tình huống.

    Khi một trung vệ dâng cao để áp sát đối thủ, anh này sẽ chơi như 1 tiền vệ phòng ngự (cạnh 1 tiền vệ phòng ngự khác), hàng phòng ngự từ 3 trung vệ sẽ trở thành 4 hậu vệ (với 2 trung vệ), và về lý thuyết vẫn đảm bảo được sự chắc chắn.

    Kelly và Memovic đều không có những tố chất này. Cả hai chơi chân kém và chưa thích nghi với hàng phòng ngự 3 người. Bởi vậy, HAGL hoàn toàn thụ động trong các pha lên bóng lẫn các tình huống chống đỡ.

    Theo thống kê của Soccerway, HAGL chỉ có đúng 1 pha sút trúng khung thành CLB Hà Nội trận này (pha sút phạt của Minh Vương trong hiệp 2).

    Điều ấy cùng kết quả thua 0-3 là minh chứng rõ ràng nhất về tính hiệu quả của lối đá HAGL áp dụng trận này và năng lực của những ngoại binh đội bóng phố núi chiêu mộ.

    Sức mạnh của CLB Hà Nội

    HAGL tệ, nhưng CLB Hà Nội cũng cho thấy họ xứng đáng với vị thế đội bóng thống trị V.League tuyệt đối trong 2 năm qua. Có nhiều cách để đối phó với CLB có dạng tiền vệ lùi sâu xuất sắc. MU của Sir Alex Ferguson trong quá khứ từng cử riêng Park Ji-sung theo Andrea Pirlo như hình với bóng để đánh bại AC Milan.

    Ở góc độ nào đó, CLB Hà Nội thậm chí cực đoan hơn. Chẳng cần cắt cử ai kèm chặt Tuấn Anh, tuyến trên của CLB Hà Nội với Rimario, Pape Omar, Văn Quyết, Quang Hải, Hùng Dũng đã làm quá tốt nhiệm vụ phong tỏa toàn bộ những cá nhân có thể chuyền bóng cho Tuấn Anh, qua đó không cho Tuấn Anh chơi bóng.

     - Bóng Đá

     Hình ảnh biểu tượng của trận đấu: Cầu thủ hay nhất trận Văn Quyết vượt qua cầu thủ tệ nhất trận Kelly và ghi bàn mở tỷ số cho CLB Hà Nội. Ảnh: Việt Hùng.

    Cùng với chuyên môn hạn chế ở hàng phòng ngự, HAGL càng đá càng rối và dễ dàng sụp đổ.

    CLB Hà Nội thậm chí tấn công áp đặt và cực đoan đến mức không dừng lại khi đã dẫn 3-0. Họ vẫn lao lên tìm kiếm bàn thắng. Ngay cả khi đá với toàn bộ 11 nội binh trong 15 phút cuối trận, đội chủ nhà vẫn áp đảo HAGL và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn.

    Nhà ĐKVĐ thường xuyên dồn tới 6 cầu thủ tấn công sang phần sân HAGL. Nếu chính xác hơn, CLB Hà Nội hoàn toàn có thể vùi dập HAGL tới hơn 5 bàn.

    CLB Hà Nội luôn muốn áp chế đối thủ bằng sức mạnh tấn công và hoàn toàn thành công trong toan tính đó bởi đội hình giàu chất lượng cùng hệ thống nhuần nhuyễn.

    Trước HAGL, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm còn hơn cả thành công với lối đá quen thuộc này.

    Việt Nhật - Zing.vn | 06:02 07/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...