Vừa qua, Chelsea đã trải qua 90 phút đầy khó khăn trước Leicester City và chỉ có được một trận hòa nhờ sự tỏa sáng Antonio Rudiger. Nhìn những gì đã diễn ra trong hiệp một, lối chơi của Frank Lampard vẫn cho thấy rõ sự hiệu quả khi The Blues hoàn toàn áp đảo đội chủ nhà. Và diễn biến trận đấu có thể đã đi theo một hướng dễ dàng hơn rất nhiều cho Chelsea nếu họ tận dụng tốt những đường bóng sáng nước mà mình tạo ra để có được khoảng 2 bàn thắng.
Tuy nhiên thực tế là họ đã không làm được. Abraham cùng các cầu thủ thi đấu trên hàng công bị chỉ trích rất nhiều. Dẫu thế, việc họ đã phải cày ải nhiều - đặc biệt là Abraham, sự quá tải dẫn đến việc suy giảm phong độ là điều có thể hiểu được.
Vấn đề của họ đã hiện lên quá rõ ràng, đó là HLV Frank Lampard sở hữu một đội quá mỏng. Bây giờ, rất nhiều người đang chất vấn những người đứng đầu Stamford Bridge, rằng họ đã làm gì suốt tháng một vừa qua, rằng tại sao họ cố kháng án cấm chuyển nhượng, nhưng cuối cùng lại chẳng có động thái gì, nhất là khi việc Tammy Abraham cần người chia lửa là điều ai cũng biết.
Thế nhưng có lẽ, không phải là BLĐ Chelsea không có động thái, mà vì bây giờ, rất khó để Stamford Bridge đón về một tiền đạo đẳng cấp. Tammy Abraham đã được quy hoạch trở thành tương lai của The Blues, vì thế bất cứ chân sút nào tới tây London bây giờ đều có nguy cơ cao sẽ phải ngồi dự bị và trở thành phương án xoay tua cho tiền đạo trẻ người Anh.
Suốt kỳ chuyển nhượng Đông, người ta nói nhiều về Edinson Cavani, giai đoạn gần cuối tháng Một, Krzysztof Piatek và Dries Mertens cũng xuất hiện nhiều trên báo chí với tư cách là mục tiêu được The Blues theo đuổi. Thế nhưng liệu những cái tên này có muốn đến Chelsea để ngồi dự bị? Câu trả lời, rõ ràng là không. Có thể nói, Chelsea thất bại trong việc tìm người chia lửa với Abraham là vì họ đã chọn sai đối tượng để theo đuổi.
Và không chỉ ở vị trí của Abraham, kể cả ở vị trí trung vệ, Tomori cùng với Rudiger cũng coi như đã được đóng đinh một suất đá chính rồi, vậy thì liệu sẽ có một trung vệ đẳng cấp hoặc có tiềm năng lớn nào muốn về? Câu trả lời có lẽ cũng là không!
Chelsea từng nã tới 3 bàn vào lưới Leicester: