MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Vì Ruben Neves, AC Milan hi sinh “hậu duệ của Ronaldo”

    10:27 Thứ sáu 05/07/2019

    BongDa.com.vn “Siêu cò” Jorge Mendes đã đứng đằng sau thương vụ này, nhằm giúp Rossoneri có được 1 cái tên chất lượng để củng cố tuyến giữa.

    Kết thúc mùa giải 2018 – 2019, hàng tiền vệ của AC Milan đã bị sứt mẻ nghiêm trọng. Riccardo Montolivo, Jose Mauri, Andrea Bertolacci và Tiemoue Bakayoko đã rời San Siro do hết hạn hợp đồng. Giacomo Bonaventura vẫn đang phải làm bạn với giường bệnh. Franck Kessie và Lucas Biglia đã không còn nằm trong kế hoạch của Marco Giampaolo. Vậy nên, trong tay vị chiến lược gia 52 tuổi chỉ còn 2 cái tên đủ để ông có thể trao niềm tin, đó là Hakan Calhanoglu và Lucas Paqueta.

    Giám đốc kĩ thuật Paolo Maldini đang làm tất cả để giúp AC Milan có được những bản hợp đồng mới nhằm gia cố hàng tiền vệ. Rade Krunic, Dani Ceballos, Dennis Praet,…đã được điền tên vào danh sách mua sắm. Và mới đây nhất, đến lượt Ruben Neves cũng xuất hiện trong danh sách này.

    Andre Silva đổi Ruben Neves - Bóng Đá

     Ruben Neves đang được AC Milan quan tâm.

    Tiền vệ 22 tuổi gia nhập Wolves vào năm 2017 và giúp “bầy sói” giành quyền thăng hạng. Mùa hè vừa qua, anh đã ra sân 35 trận, ghi được 4 bàn thắng. Tuyến giữa của Wolves cũng được kiểm soát tốt hơn mỗi khi có Ruben Neves ở trên sân.

    Wolves sẵn sàng để tiền vệ người Bồ Đào Nha ra đi nếu nhận được 45 triệu euro. Đây là con số khá lớn với AC Milan. Vậy nên, “siêu cò” Jorge Mendes đã đứng ra để làm đạo diễn cho thương vụ này. Theo Sport Mediaset, Rossoneri sẽ để Andre Silva đến Wolves cộng thêm 15 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của Ruben Neves.

    Andre Silva đã trải qua 2 mùa giải không thành công ở AC Milan và Sevilla. Tuy nhiên, sức hút của anh vẫn rất lớn nhờ những màn trình diễn ấn tượng khi trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Nhiều khả năng, Wolves sẽ đồng ý bởi họ cũng đã bày tỏ tham vọng sở hữu Andre Silva từ lâu.

    Faro | 10:10 05/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...