MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Vì Mourinho, thượng tầng Man Utd đang rối ren

    19:21 Thứ sáu 17/11/2017

    BongDa.com.vn BLĐ Man Utd đang tự tin về khả năng giữ chân Jose Mourinho. Nhưng sự lờ mờ quanh tương lai của HLV này khiến những cái đầu đầy sỏi ở đây gặp rắc rối.

    Một buổi sáng vài ngày trước khi ‘người đặc biệt’ nhậm chức tại Man Utd vào năm 2016, tờ Sunday Mirror (ra Chủ Nhật hàng tuần) của Anh tiết lộ một thông tin gây sốc: BLĐ Quỷ đỏ quyết định lật kèo với Jose Mourinho, để chọn Ryan Giggs thay Van Gaal.

    Vì Mourinho, thượng tầng Man Utd đang rối ren - Bóng Đá

    BLĐ Man Utd đang tự tin về khả năng giữ chân Jose Mourinho.

    Dĩ nhiên sau đó đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Mourinho vẫn đến Old Trafford đúng thời hạn. Nhưng đã có những sự "lấn cấn" khi đó.

    Nhắc lại câu chuyện kể trên, để thấy rằng, những sự nhiễu loạn thông tin được đưa đến cực điểm có thể bắt nguồn từ một nguyên nhân nghiêm trọng hơn nhiều: Đó là sự đấu đá quyền lực của những người nhân vật cấp cao tại Manchester United.

    Khi đó ở thượng tầng Man Utd đã xảy ra một xung đột nảy lửa: giữa những huyền thoại và thế hệ lãnh đạo đương nhiệm. Về vấn đề chọn huấn luyện viên.

    Đó là mâu thuẫn giữa Sir Alex Ferguson, Sir Bobby Charlton và cựu giám đốc điều hành David Gill  - ba đại công thần và vẫn còn nắm giữ tầm ảnh hưởng to lớn tại CLB. Với hai cái tên: Richard Arnold – giám đốc thương mại mới được bổ nhiệm, và Ed Woodward – Giám đốc điều hành của Manchester United (trên danh nghĩa, Woodward chỉ là phó giám đốc điều hành của CLB, nhưng thực tế ai cũng biết, Woodward mới chính là CEO thật sự của CLB).

    Vì Mourinho, thượng tầng Man Utd đang rối ren - Bóng Đá

    Mourinho từng thả thính PSG

    Richard Arnold và Ed Woodward là hai người đang nắm quyền lực về mặt kinh tế ở Old Trafford. Họ được sự hậu thuẫn lớn từ anh em nhà Glazer. Họ đứng sau hàng loạt các hợp đồng tài trợ, quyết định rót tiền cho các vụ chuyển nhượng. Và hiển nhiên, là các quyết định nhân sự ở cấp cao nhất.

    Ở đây, có một vấn đề nảy sinh giữa hai thế lực “bóng đá” và “kinh tế”. Khi đó Sir Alex và nhiều cựu cầu thủ của Quỷ đỏ tin rằng sự kết hợp Mourinho – Man Utd sẽ là thảm họa. Thảm họa cho danh tiếng lẫy lừng của CLB.

    Sau đó mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, ai cũng biết. Giggs không đủ năng lực, còn Mourinho được mời về. Nhưng đã nhiều mùa kể từ khi Sir Alex ra đi. M.U vẫn đang loay hoay. Thất bại mới nhất trước Chelsea chẳng giúp ích điều gì.

    Vì Mourinho, thượng tầng Man Utd đang rối ren - Bóng Đá

    Tin đồn Mourinho rời khỏi Old Trafford chắc chắn không phải thảm họa

    Báo chí Anh bây giờ tin rằng BLĐ Manchester United không mấy lo lắng về việc Mourinho có thể bị Paris Saint-Germain quyến rũ. Họ tự tin rằng Mourinho muốn xây dựng một "đế chế" tại Manchester United. Và BLĐ sẽ hỗ trợ ông tất cả.

    Nhưng còn tiếng nói của những người như Sir Alex hay Bobby Charlton? Nhiều nguồn tin của báo chí Anh tin rằng, nhiều nhân vật ở Man Utd không hài lòng với động thái "phát biểu linh tinh" của Mourinho. Đó đâu phải là phong thái của một HLV đang dẫn dắt Man Utd - CLB vĩ đại nhất thế giới?

    Chuyện gì đã xảy ra với Mourinho?

    - Sau thất bại 1-2 trước Huddersfield Town ở Ngoại hạng Anh, Mourinho úp mở khả năng tới dẫn dắt PSG: “Điều duy nhất tôi có thể nói là lúc này tôi vẫn là HLV nhiều trăn trở, đầy tham vọng và khát khao trải nghiệm những thử thách mới”, HLV Mourinho trả lời khi được Telefoot hỏi về khả năng tới làm HLV của PSG.

    “Có một điều chắc chắn là tôi sẽ không kết thúc sự nghiệp của mình ở Man Utd. Con trai tôi sống ở London. Nó thường xuyên bay tới Paris xem PSG đá chứ không phải tới Manchester. Tại sao lại là Paris? Vì nơi ấy có gì đó đặc biệt. Ở đó có sức hút ma thuật, chất lượng, tuổi trẻ, mọi thứ thật tuyệt diệu”, Mourinho nói thêm.

    - Trước đó vào mùa Hè HLV này đã nói: "Tôi sẵn sàng ở lại Man Utd 10 năm hoặc hơn".

    Video phỏng vấn mới nhất của Mourinho về Ibra và công việc tại M.U:

    NT - BongDa.com.vn - TTVN | 16:57 17/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...