MỚI NHẤT :
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • Vì 3 lý do hoàn hảo, Man Utd chờ gì mà không đón "quái thú lãng quên" của Real ngay đi?

    18:30 Thứ bảy 02/11/2019

    BongDa.com.vn Gương mặt mang lại sức mạnh tấn công rõ nét cho đoàn quân HLV Ole Gunnar Solskjaer.

    Tương lai mù mịt ở Real

    Real Madrid đã chi 303 triệu euro cho "phiên chợ hè" 2019, mang về 5 bản hợp đồng mới đầy chất lượng. Trong đó, Eden Hazard và Luka Jovic là những gương mặt nhận được kỳ vọng rất lớn từ thượng tầng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Nhưng, cho đến hiện tại, cả Eden Hazard lẫn Luka Jovic đều là nỗi thất vọng lớn của Kền kền trắng. Ngôi sao người Bỉ đã dần cho thấy sự hoà nhập cùng lối chơi của Real Madrid, tuy nhiên vẫn còn rất xa để đạt đến hình ảnh đáng mong đợi như thuở khoác áo Chelsea. Trong khi, câu chuyện của Jovic lại là nỗi tiếc nuối khôn nguôi.

    Vì 3 lý do hoàn hảo, Man Utd chờ gì mà không đón

    Jovic vẫn nhạt nhoà tại Real.

    Không phải ngẫu nhiên mà Real chi số tiền đến 65 triệu euro, giành giật quyết liệt để mang tiền đạo người Serbia về Madrid. Tài năng của ngôi sao sinh năm 1997 trong màu áo Eintracht Frankfurt buộc Los Blancos phải tận chi. Tuy nhiên, những gì Jovic thể hiện được thời gian qua chỉ là 1 bàn thắng sau 10 trận đấu. Màn trình diễn nhạt nhoà của Luka Jovic khiến tương lai của tiền đạo người Serbia bỗng chốc mịt mù tại Real Madrid, đối diện với viễn cảnh bị BLĐ Los Blancos thanh trừng bất cứ lúc nào.

    Khả năng săn bàn, tiềm năng phát triển lớn

    Thực tế, Luka Jovic đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi cập bến Real Madrid. Ngoài áp lực đến từ sự kỳ vọng lớn của người hâm mộ và BLĐ Los Blancos, cựu sao Frankfurt còn bị chấn thương, mất cảm giác chơi bóng tốt nhất. Vì lẽ đó, để bắt nhịp trở lại, Jovic cần thời gian và sự kiên nhẫn.

    Dù vậy, xét trên yếu tố tiềm năng, Luka Jovic vẫn là "cây săn bàn" hàng đầu mà nhiều đội bóng lớn ở Châu Âu khao khát. Tiền đạo sinh năm 1997 dù còn rất trẻ nhưng từng là nỗi ám ảnh của rất nhiều hàng thủ tại Bundesliga. Điều này khiến cho BLĐ Real kỳ vọng rất nhiều, quyết tâm đưa Jovic về Madrid để tái lập hình ảnh đó tại La Liga.

    Vì 3 lý do hoàn hảo, Man Utd chờ gì mà không đón

    Luka Jovic từng ghi được 27 bàn sau 48 trận cho Eintracht Frankfurt mùa 2018/19.

    Nếu đến Manchester United, Luka Jovic hoàn toàn có thể trở thành bản hợp đồng hoàn hảo của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Chắc chắn, BLĐ Quỷ đỏ và người hâm mộ sẽ kiên nhẫn hơn CLB thành Madrid. Đây cũng là điều kiện tốt nhất để Jovic tìm lại cảm giác săn bàn và hình ảnh đáng sợ vốn có của bản thân.

    Trẻ, khoẻ và khát khao thể hiện bản thân

    Nếu Man Utd chiêu mộ Luka Jovic, đây sẽ là bản hợp đồng thoả mọi điều kiện mà HLV Solskjaer cũng như BLĐ Quỷ đỏ tìm kiếm. Một tài năng trẻ, sung sức và luôn khát khao thể hiện bản thân ở môi trường thi đấu hàng đầu Châu Âu. Tuy khó khăn giai đoạn hiện tại ở Real, nhưng trong tương lai, chắc chắn chân sút 21 tuổi này sẽ biết cách lấy lại bản năng săn bàn và thể hiện những gì tinh tuý nhất.

    Đến Old Trafford, Jovic sẽ nhận được hậu thuẫn rất lớn từ HLV Solskjaer, người luôn dành nhiều thời gian và sự động viên cho các gương mặt trẻ. Lúc bấy giờ, biết đâu khi được thi đấu và tập luyện trong trạng thái thoải mái nhất, "quái thú ngủ quên" này sẽ bừng tỉnh và khuynh đảo Ngoại hạng Anh lẫn làng túc cầu thế giới?

    Xem HLV Solskjaer phát biểu:

    Minh Trí | 15:30 02/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...