VFF khuyến cáo người hâm mộ trước trận chung kết trên sân M…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Fabregas chỉ trích quyết định triệu tập Assane Diao của FSF Man United theo đuổi Bouaddi, Amorim coi anh là chìa khóa chiến thuật Arsenal và bài toán hàng công: Gyokeres hay Jesus cho ngai vàng? U23 Việt Nam hướng đến VCK U23 châu Á 2026: Khẳng định đẳng cấp và thế hệ vàng mới AF thay đổi lịch thi đấu AFCON: Sự đánh đổi giữa bản sắc và FIFA Alan Shearer khen ngợi bàn thắng của James thay đổi cục diện trận Chelsea vs Newcastle Amorim: Mainoo cần chiến đấu để thoát cảnh dự bị tại MU Thiago Silva gia nhập Porto, nuôi hy vọng dự World Cup 3 điều đáng chờ đợi trước trận Barcelona vs Villarreal: Cơ hội mở ra với De Jong; Thư hùng đỉnh cao HLV Kim Sang-sik phủ nhận "phép màu", khẳng định thành công là nỗ lực của U22 Việt Nam Buendia bùng nổ, Aston Villa hồi sinh mạnh mẽ tại Ngoại hạng Anh Lịch sử Câu lạc bộ Bologna: 7 Scudetto và kỳ tích Champions League Villarreal vs Barcelona: Santi Comesana tuyên chiến, phá vỡ lịch sử Chuyển nhượng tối 21/12: Chelsea và Man City tranh Pavlovic, Real quan tâm Ruben Neves Amorim bảo vệ Kobbie Mainoo trước tranh cãi "Free Kobbie" từ anh trai Bruno Fernandes: Từ "người đội trưởng cô đơn" đến vũ khí chiến lược của Man Utd Hansi Flick tiết lộ tương lai tại Barcelona, ca ngợi sự tin tưởng của Laporta
Fabregas chỉ trích quyết định triệu tập Assane Diao của FSF Man United theo đuổi Bouaddi, Amorim coi anh là chìa khóa chiến thuật Arsenal và bài toán hàng công: Gyokeres hay Jesus cho ngai vàng? U23 Việt Nam hướng đến VCK U23 châu Á 2026: Khẳng định đẳng cấp và thế hệ vàng mới AF thay đổi lịch thi đấu AFCON: Sự đánh đổi giữa bản sắc và FIFA Alan Shearer khen ngợi bàn thắng của James thay đổi cục diện trận Chelsea vs Newcastle Amorim: Mainoo cần chiến đấu để thoát cảnh dự bị tại MU Thiago Silva gia nhập Porto, nuôi hy vọng dự World Cup 3 điều đáng chờ đợi trước trận Barcelona vs Villarreal: Cơ hội mở ra với De Jong; Thư hùng đỉnh cao HLV Kim Sang-sik phủ nhận "phép màu", khẳng định thành công là nỗ lực của U22 Việt Nam Buendia bùng nổ, Aston Villa hồi sinh mạnh mẽ tại Ngoại hạng Anh Lịch sử Câu lạc bộ Bologna: 7 Scudetto và kỳ tích Champions League Villarreal vs Barcelona: Santi Comesana tuyên chiến, phá vỡ lịch sử Chuyển nhượng tối 21/12: Chelsea và Man City tranh Pavlovic, Real quan tâm Ruben Neves Amorim bảo vệ Kobbie Mainoo trước tranh cãi "Free Kobbie" từ anh trai Bruno Fernandes: Từ "người đội trưởng cô đơn" đến vũ khí chiến lược của Man Utd Hansi Flick tiết lộ tương lai tại Barcelona, ca ngợi sự tin tưởng của Laporta

VFF khuyến cáo người hâm mộ trước trận chung kết trên sân Malaysia

BongDa.com.vnLiên đoàn Bóng đá Việt Nam phát đi thông báo hướng dẫn bảo đảm an toàn cho các cổ động viên Việt Nam hành quân đến Kuala Lumpur.

Trên trang fanpage chính thức, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đăng tải bài viết dành cho các cổ động viên Việt Nam tới sân Bukit Jalil tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang-seo trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Cụ thể, lối vào của các CĐV đội khách sẽ là cổng E và họ ngồi tại khu vực khán đài màu đỏ, được tách biệt với CĐV Malaysia bằng hàng rào an ninh. "Theo thông tin từ ban tổ chức chủ nhà, đã có khoảng 3.000 vé được bán cho CĐV Việt Nam", VFF thông báo.

Ban tổ chức bố trí khu vực khán đài E cho CĐV Việt Nam trên sân Bukit Jalil.

 Ban tổ chức bố trí khu vực khán đài E cho CĐV Việt Nam trên sân Bukit Jalil.

Sau sự cố xung đột không đáng có ở vòng bảng với cổ động viên Myanmar, các nhà chức trách Malaysia cũng đã tăng cường lực lượng an ninh để bảo đảm an toàn cho trận đấu và người hâm mộ Việt Nam. 

Tuy nhiên, VFF vẫn lên tiếng cảnh báo: "Người hâm mộ Việt Nam cần hết sức cẩn thận, không tách đoàn và đi lại riêng lẻ, yêu cầu sự can thiệp của an ninh gần nhất nếu có bất kỳ sự cố thiếu an toàn nào xảy ra."

Cổ động viên Việt Nam vẫn còn chưa quên những ký ức kinh hoàng tại AFF Cup 2014 trên sân Shah Alam, khi những người hâm mộ trung thành đi theo đội tuyển Việt Nam bị cổ động viên đội chủ nhà hành hung trọng thương. 

Theo lời nhân chứng kể lại, không chỉ là chai nước bị vuốt nhọn làm vũ khí, vật thể lạ trút xuống từ khán đài sau trận đấu, cổ động viên Malaysia còn tấn công bằng dao bấm khiến hàng loạt người mặc áo đỏ đổ máu.

Lần gần nhất, sau khi đội tuyển Myanmar để thua Malaysia ở lượt trận quyết định tại vòng bảng AFF Cup năm nay, cổ động viên của đội khách cũng bị đánh trọng thương trên đường phố.

Các CĐV Myanmar bị tấn công sau thất bại của đội tuyển trước Malaysia. Ảnh: Fox Sports Asia.

 Các CĐV Myanmar bị tấn công sau thất bại của đội tuyển trước Malaysia. Ảnh: Fox Sports Asia.

Tờ Fox Sports Asia đưa tin khoảng 20 cổ động viên Myanmar, bao gồm cả phụ nữ, đang đợi xe buýt ở Kuala Lumpur bị một nhóm tầm 30 người Malaysia buông lời xúc phạm và tấn công cả bằng vũ lực. Nhiều người bị thương nặng sau vụ tấn công và được đưa vào bệnh viện nhờ sự giúp đỡ của một tổ chức từ thiện địa phương.

Một người trong số đó kể lại tình hình tồi tệ khi phải sang Malaysia cổ vũ bóng đá: "Tình trạng này luôn xảy ra mỗi khi chúng tôi đối đầu với đội bóng của họ, thậm chí ngay cả khi chúng tôi thua cuộc."

"Chúng tôi đã thông báo vụ việc này lên cảnh sát, nhưng họ nói rằng chính các cổ động viên Myanmar gây sự trước. Họ yêu cầu chúng tôi về nhà càng nhanh càng tốt. Tôi nghĩ nếu Myanmar giành chiến thắng, chúng tôi còn có thể bị giết", anh bức xúc.