MỚI NHẤT :
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Arsenal đưa ra quyết định tàn nhẫn với Jesus
  • Alexander-Arnold dạo phố cùng con gái minh tinh Hollywood
  • Tân HLV ĐT Việt Nam bị chê giống ông Troussier; Indonesia nhập tịch thêm 2 nhân tố Hà Lan
  • Chuyển nhượng 01/05: Cú sốc Fernandes, M.U chia tay 2 sếp bự; Bom tấn Grealish nổ ở Chelsea?
  • Nhìn lại hành trình vươn đến đỉnh cao của Toni Kroos
  • PSG đã nói gì về việc chiêu mộ Marcus Rashford?
  • Kroos là hiện thân cho sự nguy hiểm của Real tại Champions League
  • Ngả mũ trước Toni Kroos
  • 'Vẽ' cầu vồng tại Old Trafford, Carrick lập công đầu giúp Man United giành thắng lợi

    23:27 Chủ nhật 13/05/2018

    BongDa.com.vn Thủ quân Michael Carrick đã có màn chia tay ngọt ngào trước các CĐV nhà tại sân Old Trafford.

    HLV Jose Mourinho đã sử dụng trận đấu với Watford để tri ân Michael Carrick. Tiền vệ số 16 với chiếc băng thủ quân trên tay xuất phát bên cạnh cầu thủ trẻ Scott McTominay. Sau mùa giải này, anh sẽ giải nghệ. Bên cạnh Carrick, những cầu thủ ít được sử dụng như Daley Blind, Matteo Darmian và Macros Rojo cũng được điền tên vào đội hình chính. Đây được xem là cơ hội cuối cùng để họ gây ấn tượng với Mourinho trước khi TTCN mùa Hè diễn ra. Trong khung gỗ, thủ thành Sergio Romero bắt chính lần đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa giảci 2017/18. Man United sử dụng sơ đồ 4-2-3-1.

     - Bóng Đá

     Carrick tiến ra sân trong tràng pháo tay của mọi người trên SVĐ.

    Mặc dù là trận đấu chia tay Carrick, nhưng cuộc chiến giữa Man United và Watford mang ý nghĩa thủ tục không hơn không kém. Chính vì vậy, hai đội nhập cuộc một cách nhàn nhã, mang đến cho CĐV những phút giây chán chường với thứ bóng đá buồn ngủ. Sau nửa hiệp một, điểm nhấn đáng chú ý là chấn thương của trung vệ Christian Kabasele khiến Watford phải thay người bất đắc dĩ.

    Trong bối cảnh đó, Michael Carrick đã biết cách hâm nóng bầu không khí của trận đấu mà anh là nhân vật chính. Phút 34, từ phần sân nhà, Carrick phất đường chuyền dài 'chuẩn từng cm' lên phần sân Watford, tiền vệ Mata chạy chỗ thông minh phá bẫy việt vị trước khi căng ngang thuận lợi cho Rashford đệm bóng vào lưới. Tỉ số được mở cho Man United với công đầu thuộc về thủ quân Michael Carrick.

     - Bóng Đá

     Rashford dễ dàng mở tỉ số trận đấu.

    Những phút cuối hiệp một, Watford dồn lên mạnh mẽ và tạo được cơ hội ngon ăn trước khung thành Man United. Tiền vệ Richarlison có pha đánh đầu cận thành nhưng Sergio Romero đã phản xạ cực nhanh đẩy bóng ra ngoài đường biên ngang. Pha cản phá không kém gì David De Gea. Hiệp một kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà.

    Có được lợi thế, Man United không còn mặn mà trong việc kiểm soát thế trận. Đôi lúc, họ nhường sự chủ động cho Watford. Dù vậy, đội khách không đủ khả năng để làm khó Quỷ đỏ.

    Marcus Rashford và Alexis Sanchez là 2 cầu thủ năng nổ nhất của Man United trong nửa sau trận đấu. Tận dụng kỹ thuật, cả hai thường đi bóng và tự dứt điểm nhằm khẳng định bản thân nhưng đều không thành công.

    Trận đấu trôi qua bình lặng, đến phút 85 Michael Carrick rời sân nhường chỗ cho Paul Pogba. Tiền vệ số 16 có những bước chân cuối cùng trên thảm cỏ Old Trafford dưới tư cách một cầu thủ. Kể từ mùa sau, anh sẽ tham gia BHL CLB. Tất cả CĐV cùng các cầu thủ Quỷ đỏ đã dành những tràng pháo tay cho Carrick.

     - Bóng Đá

     Man United giành thắng lợi chung cuộc với tỉ số 1-0.

    Đây cũng là điểm nhấn cuối cùng trong trận đấu. Quỷ đỏ bảo toàn thành công thắng lợi qua đó kết thúc mùa giải với 81 điểm, số điểm cao nhất thời hậu Sir Alex. Tới đây, Jose Mourinho cùng các học trò sẽ có trận chung kết Cúp FA với Chelsea trong nỗ lực tìm kiếm danh hiệu đầu tiên mùa giải 2017/18.

    Chung cuộc: Man United 1-0 Watford

    Ghi bàn: Rashford 34'.

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Thành Đạt - BongDa.com.vn - TTVN | 23:05 13/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...