MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • VCK U15 Quốc gia 2017: Viettel cưa điểm PVF, Khánh Hòa thắng nghẹt thở

    21:35 Thứ năm 03/08/2017

    Màn “so găng” đáng được chờ đợi bảng B, VCK U17 Quốc gia tranh Cup Thái Sơn Bắc 2017 giữa Viettel và PVF đã khép lại với kết quả bất phân thắng bại. Trong khi đó đội bóng trẻ phố biển Nha Trang thắng nghẹt thở U15 Đồng Nai.

     - Bóng Đá

     PVF và Viettel có cuộc chạm trán nảy lửa trên sân Tây Ninh. Ảnh: Phương Lê.

    Cuộc chạm trán giữa Viettel và PVF đã hấp dẫn và kịch tính đúng như hứa hẹn. Không ít người còn cho rằng đây là trận chung kết sớm của giải đấu trẻ ở lứa tuổi U15. Viettel là đội nhập cuộc tốt hơn nhưng trong một pha tổ chức tấn công nhanh, PVF đã sớm khai thông thế vế tắc. Phút thứ 5 Văn Chung là người bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho PVF. Có bàn thắng sớm PVF chơi thoải mái tự tin, trong khi Viettel bị đẩy vào thế lúng túng, đặc biệt là tuyến giữa họ không thể triển khai được các pha tấn công trước sự vây hãm của đối phương.

    Bên kia chiến tuyến các học trò ông Hứa Hiền Vinh chơi chắt chẽ phòng ngự và hoàn toàn chủ động trong các pha tấn công. Nếu may mắn hơn PVF đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt, phút 51 Chí Bảo và Nguyên Hoàng liên tiếp tung ra 2 cú sút nhưng xà ngang đã từ chối bàn thắng của U15 PVF. Không tận dụng được cơ hội tạo ra, thầy trò HLV Hứa Hiến Vinh đã phải trả giá. Phút 65, trong một tình huống giải vây cho khung thành đội nhà, Quốc Dân (PVF) phá bóng trúng người trọng tài Ngọc Tưởng bóng đổi hướng, trở thành đường chuyền cho Bá Dương băng lên dứt điểm cận thành, cân bằng tỷ số 1-1 cho đội nhà. Có rất nhiều cơ hội được tạo ra thời gian còn lại của trận đấu, tuy nhiên 1-1 cũng là kết quả cuối cùng.

     - Bóng Đá

     PVF và Viettel cưa điểm 1-1. Ảnh: Phương Lê.

    Ở trận đấu còn lại Đồng Nai và Sanatech Khánh Hòa đã cống hiến cho người hâm mộ bóng đá Tây Ninh một bữa tiệc bàn thắng mãn nhãn với màn rượt đuổi tỷ số hết sức ngoạn mục. Ngay phút thứ 6, Quốc Lộc bị phạm lỗi trong vòng cấm, đội trưởng Minh Thọ ghi bàn 1-0 cho S. Khánh Hòa trên chấm luân lưu 11m. Đến phút 21, Đồng Nai bất ngờ có bàn san bằng tỉ số sau một tình huống phản công, người ghi bàn là đội trưởng Anh Tú. Hàng thủ S Khánh Hòa liên tục mắc sai lầm ngớ ngẫn, lần này là  thủ môn đẩy bóng không dứt khoát, tạo điều kiện cho Quang Khánh băng vào dứt điểm nâng tỉ số lên 2-1 cho Đồng Nai. Có lợi thế dẫn trước, các cầu thủ Đồng Nai nhanh chóng lấy lại sự tự tin và giữ nhịp trận đấu khá tốt ở hiệp một.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ trẻ phố biển Nha Trang có chiến thắng nghẹt thở trước Đồng Nai. Ảnh: Phương Lê.

    Tuy nhiên bước sang hiêp hai các cầu thủ S. Khánh Hòa đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn san bằng cách biệt, họ đã lột xác trong khoảng hơn phút đầu hiệp hai. Cụ thể những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội bóng trẻ phố biển Nha Trang đã được đền đáp bằng 3 pha lập công liên tiếp của Trường Trân phút 43, Anh Thi phút 50 và Thanh Tuấn phút 70’ để ấn định chiến thắng chung cuộc 4-2.

    Kết quả ngày 03/08

    PVF - Viettel: 1-1

    Sanatech Khánh Hòa - Đồng Nai: 4-2

    Lịch thi đấu ngày 04/08

    15h00: HAGL - SLNA

    17h15: Tây Ninh - FLC Thanh Hóa

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 21:00 03/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...