MỚI NHẤT :
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • VAR lại hóa "cứu tinh", Real Madrid tiến gần hơn đến ngôi vương La Liga

    23:10 Chủ nhật 05/07/2020 | 2

    BongDa.com.vn Một lần nữa đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được hưởng lợi từ quyết định của các trọng tài.

     - Bóng Đá

     Vòng 34 Real Madrid có chuyến làm khách trên sân của Athletic Bilbao. Với việc được thi đấu sớm hơn, Los Blancos quyết tâm giành 1 chiến thắng để gây áp lực cho Barcelona ra quân sau đó vài giờ.

     - Bóng Đá

    Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhập cuộc tốt hơn với những pha uy hiếp liên tiếp đến từ Marco Asensio và Karim Benzema. Tuy nhiên Real chỉ thực sự áp đảo trong khoảng 10 phút đầu tiên. 

     - Bóng Đá

    Bilbao sau đó đã lấy lại sự tự tin gây ra không ít khó khăn cho hàng thủ Los Blancos nhờ sự cơ động cũng như sức mạnh của Inaki Williams.

     - Bóng Đá

    Lối chơi của Real Madrid cũng trở nên bế tắc và thiếu ý tưởng. Sự lỳ lợm của các cầu thủ đội chủ nhà khiến Real gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai các pha lên bóng. 

     - Bóng Đá

    Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, phản ánh đúng thực tế những gì diễn ra trên sân. 

     - Bóng Đá

     Lối chơi của Real không sáng sủa hơn trong hiệp hai. Tuy nhiên đến phút 70, Marcelo ngã trong vòng cấm. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã cho đội khách được hưởng quả đá 11m.

     - Bóng Đá

    Trên chấm phạt đền, Ramos đã không mắc bất cứ sai lầm nào để mở tỷ số cho Kền kền trắng. 

     - Bóng Đá

    Đây là trận thứ 2 liên tiếp Ramos nổ súng trên chấm phạt đền. 

     - Bóng Đá

     Và đây cũng là pha lập công thứ 10 của trung vệ người Tây Ban Nha tại La Liga mùa này.

     - Bóng Đá

    1-0 là quá đủ để Real Madrid xây chắc ngôi đầu, qua đó tạm thời nâng cách biệt với Barca lên thành 7 điểm. 

    Real Madrid tập luyện

     
    Endo | 22:40 05/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...