MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Vào ngày này, đội trưởng Fiorentina ra đi trong bi kịch

    22:49 Thứ tư 04/03/2020 | 2

    BongDa.com.vn Cho đến ngày hôm nay, nhiều Tifosi vẫn chưa thể tin rằng trung vệ người San Giovanni Bianco đã ra đi mãi mãi.

    So với các trung vệ cùng thế hệ như Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Davide Astori không có sự nghiệp quá nổi bật. Tuy nhiên, anh lại được biết đến nhờ tinh thần thi đấu chuyên nghiệp và sự lạc quan. Tại Cagliari hay Fiorentina, trong mỗi buổi sáng, trung vệ người San Giovanni Bianco đều đến nhà ăn sớm nhất và gửi lời chào, cùng nụ cười thân thiện đến các đồng đội. Anh chưa bao giờ đến trễ trong các buổi tập hay vướng vào scandal. Ngoài ra, Davide Astori còn thường xuyên hỏi han, động viên các đồng đội của mình.

    Đầu mùa giải 2017 – 2018, Davide Astori đã được chọn làm đội trưởng của Fiorentina. Tuy nhiên, anh không thể có 1 mùa giải trọn vẹn được đeo tấm băng thủ quân. Ngày 4/3/2018, bi kịch đã xảy ra tại Udine. Buổi sáng trước khi diễn ra trận đấu với Udinese, các đồng đội không thấy Astori xuất hiện. Khi mở cửa phòng ngủ, họ phát hiện anh đã qua đời. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, trung vệ sinh năm 1987 đã bị trụy tim. Astori ra đi quá đột ngột bởi vào buổi tối trước đó, anh vẫn còn chơi Play Station với thủ môn Marco Sportiello.

     - Bóng Đá

     Davide Astori, đội trưởng của Fiorentina.

    Cả đất nước Italia ngập tràn trong bầu không khí tang thương. Mọi trận đấu bóng đá đều bị hoãn lại. Trên khắp châu Âu, trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên, các đội bóng đều dành những phút mặc niệm.

    Những ngày sau đó, tại Fiorentina và Cagliari, số áo 13 của Davide Astori được treo vĩnh viễn. Sân tập luyện của La Viola cũng được đổi tên thành Centro Sportivo Davide Astori, như để thể hiện rằng anh vẫn luôn ở bên, dõi theo các đồng đội tập luyện. Bản hợp đồng gia hạn đã được ban lãnh đạo Fiorentina soạn sẵn. Mặc dù chưa có chữ kí của Astori nhưng phần lương như đã thỏa thuận vẫn được trao tận tay đến người thân trong gia đình.

    Kể từ mùa giải 2018 - 2019, tấm băng đội trưởng của Fiorentina đã được in dòng chữ "DA13". Đã 2 năm trôi qua, nhưng các tifosi vẫn chưa thể quên hình ảnh của trung vệ người San Giovanni Bianco. Họ tin rằng, ở nơi xa, Davide Astori vẫn đang dõi theo từng diễn biến của bóng đá Italia và âm thầm ủng hộ các đội bóng của mình.

    Juventus lội ngược dòng đánh bại Fiorentina:

    Faro | 22:25 04/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...