Sau một mùa giải thăng tiến vượt bậc nhưng lại về ba tại Ngoại hạng Anh, HLV Mauricio Pochettino đang muốn bổ sung lực lượng cho mùa giải này bằng nhiều cái tên chất lượng.
Tottenham Hotspur đã hoàn thành việc chuyển nhượng Victor Wanyama (11 triệu bảng) và Vincent Janssen (18,6 triệu bảng) nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ. Trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè, nhiều tờ báo lớn ở Anh dự đoán Tottenham sẽ mang về thêm hai hoặc ba cầu thủ nữa, đặc biệt họ đều là tiền vệ.
Isco của Real Madrid là người đầu tiên, mặc dù Guillem Balague tuyên bố rằng việc cầu thủ người Tây Ban Nha chuyển đến sân White Hart Lane là một dấu hỏi lớn. Max Meyer của Schalke cũng được hỏi mua với giá 38 triệu bảng, nhưng cái tên gây sốc nhất vẫn là Morgan Schneiderlin của Manchester United.
Theo nguồn tin độc quyền từ Daily Mail, Pochettino cân nhắc việc chiêu mộ học trò cũ khi hai người đã có thời gian gắn bó tại Southampton. Nếu xem xét lại thời gian ra sân của Schneiderlin dưới thời Jose Mourinho từ đầu mùa, đó là một con số rất ít ỏi: 5 phút trong trận gặp Bournemouth.
Đây là cơ hội để Pochettino thuyết phục học trò cũ chuyển đến Tottenham và đồng ý trao nhiều cơ hội hơn cho anh khi đội bóng có rất nhiều đấu trường phải chinh chiến trong mùa giải này.