MỚI NHẤT :
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Van Gaal: "Tôi trách gã đó hơn Mourinho ở M.U. Hắn là ác thần"

    07:08 Thứ bảy 09/05/2020 | 6

    BongDa.com.vn HLV Louis van Gaal vẫn chưa hết nuốt trôi "cục tức" dù đã chia tay Manchester United từ lâu.

     

    Một buổi tập của Man United diễn ra thế nào?

    Louis van Gaal lên thay thế David Moyes dẫn dắt Man United vào mùa Hè năm 2014. Chiến lược gia người Hà Lan được đánh giá có thể vực dậy Man United sau thời điểm lao dốc không phanh. Thế nhưng, Van Gaal chỉ gắn bó với Quỷ đỏ thành Manchester 2 năm.

    Bất chấp giúp Man United vô địch FA Cup năm 2016, Van Gaal vẫn bị BLĐ đội bóng này sa thải ngay mùa Hè năm đó. Ngay lập tức, Man United bổ nhiệm Jose Mourinho ngồi vào ghế nóng sân Old Trafford. Sau 4 năm, Van Gaal vẫn chưa quên nỗi đau này.

    Former Manchester United manager Louis van Gaal slams Ed Woodward in new rant - Bóng Đá

     Louis van Gaal khi còn là HLV trưởng Man United.

    Cụ thể, Louis van Gaal chia sẻ trên tờ MEN rằng: "Tôi trách Ed Woodward nhiều hơn Mourinho. Theo quan điểm của tôi, Woodward là một gã ác thần."

    Đáng chú ý, Van Gaal suýt chút nữa đã trở thành HLV trưởng Tottenham thay vì Man United nhưng vì nhiều lý do, thương vụ này không xảy ra. Ông tiết lộ: "Daniel Levy đã tới nhà tôi và phải ra về trong thùng xe.

    Lý do là bởi, Jack van Gelder [một nhà báo địa phương] đang ở phía ngoài. Cuộc đàm phán mất khá nhiều thời gian và ông ta đã cho Man United cơ hội đưa ra đề nghị."

    Hiện Van Gaal đã tuyên bố nghỉ hưu sau khoảng thời gian 4 năm kể từ thời điểm chia tay Man United.

    Tiểu Lam | 06:38 09/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...