MỚI NHẤT :
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Văn Đức, Công Phượng "vô duyên", ĐT Việt Nam bị cầm hòa

    20:31 Thứ ba 20/11/2018

    BongDa.com.vn Trong một ngày các cú dứt điểm của các chân sút ĐT Việt Nam đã không thắng được sự xuất sắc của Kyaw Zin Htet khiến thầy trò HLV Park Hang-seo bị cầm hòa đáng tiếc.

    Trong chuyến làm khách đến Yangon, HLV Park Hang-seo đã đưa ra một sự điều chỉnh so với trận đấu gặp Malaysia trước đó. Đó là việc Phan Văn Đức tiếp tục được đá chính nhưng không phải ở vị trí tấn công mà đó là hậu vệ cánh phải.

    Sau trận - Bóng Đá

     Việt Nam chia điểm trước ĐT Myanmar. Ảnh: Đình Viên.

    Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khoảng hơn 2 vạn khán giả trên các khán đài Thuwana, ĐT Myanmar đã nhập cuộc rất tự tin trước ĐT Việt Nam khi liên tục dồn ép đội khách.

    Tuy nhiên với bản lĩnh của mình, các học trò HLV Park Hang-seo vẫn chơi khá điềm tĩnh để hóa giải những đường lên bóng của đối phương. Sau khoảng hơn 10 phút để chủ nhà dồn ép, ĐT Việt Nam đã dần lấy lại được thế trận.

    Cánh phải của Văn Đức chính là những đường tấn công chủ yếu của ĐT Việt Nam, dù thi đấu ở vị trí hậu vệ phải nhưng cầu thủ SLNA mới là người tung ra nhiều cú dứt điểm nhất về phía khung thành Kyaw Zin Htet. Nếu chính xác hơn thì Đức "cọt" đã có bàn thắng cho riêng tình ở phút 35.

    Trong khi đó, đội chủ nhà Myanmar thường xuyên tổ chức pha tấn công bên cánh phải theo hướng tấn công của họ, tức là cánh trái của ĐT Việt Nam. Thế nhưng, các tình huống đó đều không tỏ ra quá sắc nét để đánh bại hàng thủ vững chắc của chúng ta.

    Không thể xuyên thủng lưới của nhau, ĐT Myanmar và Việt Nam đã rời sân tạm nghỉ sau 45 phút đầu tiên với tỉ số 0-0.

    Bế tắc trong việc tìm kiếm đường vào Kyaw Zin Htet nên khi hiệp 2 vừa bắt đầu, HLV Park Hang-seo đã đưa ra hai sự điều chỉnh khi tung lần lượt Trọng Hoàng và Hùng Dũng vào sân nhằm cải thiện tình hình.

    Văn Đức, Công Phượng

     Công Phượng đã bị khóa chặt ở trận này. Ảnh: Đình Viên.

    Thực tế ĐT Việt Nam đã chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên khi tạo ra nhiều cơ hội hơn về phía đội chủ nhà, nhưng đáng tiếc là những cú dứt điểm của các học trò HLV Park Hang-seo đã không thắng được sự xuất sắc của thủ môn Kyaw Zin Htet. Có ít nhất 3 lần "người gác đền" này đã từ chối bàn thắng của các cầu thủ chúng ta.

    Vì vậy, dù đã rất nỗ lực nhưng bàn thắng đã không đến với ĐT Việt Nam, đành chấp nhận rời sân Thuwanna với 1 điểm.

    Đội hình ra sân:

    ĐT Myanmar: Kyaw Zin Htet, Zaw Min Tun, Aung Si Thu, Kyaw Nanda, Kyaw Win Moe, Kyaw Soe Moe, Hlaing Bo Bo, Lwin Moe Aung, Htet Phyo Wai, Aung Thu, Maung Maung Lwin.

    ĐT Việt Nam: Văn Lâm, Đình Trọng, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Văn Hậu, Văn Đức, Xuân Trường, Quang Hải, Công Phượng, Văn Quyết, Anh Đức.

    Viết Định | 20:10 20/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...