Robert Lewandowski đến Blackburn Rovers
Năm 2010, Blackburn Rovers phát hiện ra tài năng của Lewandowski khi anh chỉ mới tròn 21 tuổi. Ngay lập tức đội bóng này đã chi ra 4,5 triệu bảng nhằm có được sự phục vụ của Lewy. Tuy nhiên khi tiền đạo người Ba Lan chuẩn bị đến Anh hoàn tất hợp đồng thì một đám mây tro bụi núi lửa ở Iceland đã ngăn cản chuyến bay của Lewandowski, thương vụ này từ đó sụp đổ bởi cầu thủ này đã chọn Đức làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp.
Mùa này đánh dấu khoảnh khắc Lewy cán mốc 100 bàn cho Hùm xám trên mọi đấu trường. Anh tiếp tục trở thành một trong những tiền đạo toàn diện nhất châu Âu. Anh có tới 30 bàn và 4 lần kiến tạo cho Bayern và được rất nhiều đội bóng lớn chú ý.
David De Gea đến Real Madrid
Thủ môn người Tây Ban Nha và Real đã làm tất cả để có thể đến với nhau. Tưởng như thủ thành David De Gea sẽ gia nhập Real Madrid sau khi đội bóng Tây Ban Nha và Man United khi 2 bên đã đạt thỏa thuận với mức giá 40 triệu euro (tương đương 29 triệu bảng). Bên cạnh đó, đội bóng Hoàng gia 'cài thêm’ thủ môn Keylor Navas di chuyển theo chiều ngược lại. Tuy nhiên, vụ việc đã bị đổ bể do thương vụ thực hiện quá muộn.
Cụ thể, Man United và Real Madrid đã đạt thỏa thuận vào lúc 23h30 (giờ TBN) nhưng phải tới 12h01, đội bóng Hoàng gia mới nhận được các giấy tờ liên quan tới De Gea. Real đã đề nghị LFP gia hạn thời gian chuyển nhượng thêm 5 phút để đón De Gea nhưng đã bị từ chối.
Zlatan Ibrahimovic đến Arsenal
Arsene Wenger nổi tiếng là người phát hiện và đào tạo các tài năng trẻ. Ỉbahimovic khi còn thi đấu ở Thụy Điển trong màu áo Malmo đã được Giáo sư đánh giá rất cao và ngay lập tức Pháo thủ đã đàm phán với Ibra, đưa anh về khoác áo CLB.
Tuy nhiên, Wenger sau đó lại tỏ ra không mấy mặn mà trong việc ký hợp đồng chính thức và yêu cầu Ibra phải trải qua một khoảng thời gian thử việc. Với cái tôi của mình, tiền đạo cao to này lập tức gạt phăng lời đề nghị đó và chuyển sang Ajax thi đấu, kể từ đó viết nên câu chuyện huyền thoại của một sát thủ hàng đầu.
Robinho đến Chelsea
HLV của The Blues lúc đó là Scolari chưa bao giờ che giấu sự ngưỡng mộ đối với Robinho và luôn coi tiền đạo đồng hương là nhân tố cần thiết để làm mềm hóa lối chơi vốn bị chỉ trích khô cứng của đội bóng. Bản thân Robinho cũng không hạnh phúc trong màu áo Real Madrid nên khi Chelsea ngỏ lời, anh đã nhanh chóng đồng ý.
Chelsea đặt 35 triệu euro lên bàn đám phán cho thương vụ Robinho, tuy nhiên Man City lúc đó với hầu bao không đáy của các ông chủ người Ả Rập đã vào cuộc và đưa ra lời đề nghị 42 triệu euro. Real Madrid lợi dụng thời cơ ép giá, cuối cùng đội bóng thành London rút lui và Robinho về với đội chủ sân Etihad.
Van Dijk đến Liverpool
Báo chí Anh cho hay, Van Dijk đang 'xiêu lòng' trước lời đề nghị từ Liverpool, và có thể xúc tiến một thương vụ chuyển nhượng đến Anfield trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Liverpool đã tiếp cận trung vệ 25 tuổi, đề nghị một mức lương lên tới 200.000 bảng/tuần, Jurgen Klopp và các cộng sự cũng sẵn sàng trả số tiền lên tới 60 triệu bảng để có được chữ ký của anh.
Tuy nhiên khi biết Liverpool ‘đi đêm’ với Van Dijk, BLĐ Southampton đã rất tức giận, ngay lập tức họ đã gửi đơn kiện lên BTC Premier League, cho dù The Kop đã lên tiếng xin lỗi và rút lui trong thương vụ này.