Ở mùa giải 2018/19, Liverpool có cơ hội rất lớn để có lần đầu tiên lên ngôi vô địch Premier League. Tuy nhiên, The Kop lại phải nếm trái đắng thêm một lần nữa, bất chấp từng bỏ xa Manchester City khoảng cách lên tới 7 điểm.
Thậm chí, nửa đỏ vùng Merseyside chỉ thua duy nhất một trận và đó là thất bại trước chính đội bóng của HLV Pep Guardiola. Chưa dừng lại ở đó, "Lữ đoàn đỏ" còn sắm vai kẻ về nhì vĩ đại khi kiếm tới 97 điểm nhưng lại chẳng thể bước lên ngôi vương.
Đến mùa giải 2019/20 này, "The Reds" tiếp tục cho thấy phong độ hủy diệt khi là CLB duy nhất chưa thua trận nào sau 11 vòng đấu. Và trước khi giáp mặt với Manchester City ở vòng 12, Virgil Van Dijk đã lên tiếng nhắc lại câu chuyện đáng quên trong quá khứ.
"Chúng tôi không cần thêm động lực để vô địch Ngoại Hạng Anh. Bạn không thể giữ mãi sự tiếc nuối trong bóng đá. Thực tế là City hơn chúng tôi 1 điểm ở mùa trước và ta cần tôn trọng điều đó. Rõ ràng là có quá nhiều sự thất vọng ở đây, Liverpool chỉ thua duy nhất một trận và làm mọi thứ có thể ở mùa trước", cựu trung vệ Southampton chia sẻ.
Cuộc đối đầu ở Anfield có ý nghĩa quan trọng về mặt tinh thần và điểm số cho cả hai đội. Liverpool có thể vô địch lượt đi nếu đánh bại nhà đương kim vô địch Premier League. Trong khi đó, Manchester City sẽ rút ngắn khoảng cách và tiếp tục bám đuổi đối thủ nếu giành được 3 điểm.
Klopp nói về độ nguy hiểm của các ngôi sao tấn công Man City: