Một động thái kỳ lạ. Thông báo đó được phát đi trong tin công bố bản hợp đồng Rob Holding từ Bolton với giá 2.5 triệu bảng.
Với những người theo dõi Arsenal từ trước đến giờ, thông tin chuyển nhượng luôn được giữ rất kín. Nhưng tại sao người quản trị của trang web Arsenal.com lại làm thế. Chỉ là vô tình? Sơ suất hay là một sự trấn an thật sự cho những giận dữ đang dậy sóng trên các mạng xã hội?
Cổ động viên Arsenal trên Twitter và Facebook đang tỏ ra "điên tiết" với Arsene Wenger và ban lãnh đạo câu lạc bộ. Cả Premier League đang lao vào một cuộc chạy đua vũ trang nhờ tiền bàn quyền truyền hình rủng rỉnh.
Manchester United sắp phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng thế giới Paul Pogba, trước đó đã có Ibra, Mkhitaryan,.. Man City sắp hoàn tất Leroy Sane, trước đó là Gundogan, Nolito. Chelsea có Michy Batshuayi, Kante,.. và với thói quen mua sắm nhanh gọn, họ luôn sẵn sàng.
Còn Arsenal? Sau Granit Xhaka, đó là Takuma Asano (21 tuổi) và Rob Holding (20 tuổi). Những Higuain, Lacazette, Icardi,.. vẫn không thấy tăm hơi. Và thực ra, Arsenal có tiền chứ không phải không.
Đây là năm cuối của Arsene Wenger, và nếu không mua tiền đạo, rồi thất bại trong việc giành Premier League hay Champions League, gần như huấn luyện viên người Pháp sẽ tạm biệt Arsenal sau hơn 20 năm gắn bó. Có thể nói, niềm tin của các cổ động viên đang là thứ suy giảm mạnh nhất, đặc biệt trong mỗi kỳ chuyển nhượng mùa hè.
Và động thái "chúng tôi vẫn đang tìm kiếm trên thị trường chuyển nhượng" của trang chủ Arsenal là một lời vỗ về cổ động viên, trong thời điểm các đối thủ ở Premier League mua sắm mạnh mẽ và hứa hẹn sẽ có 6 hay đội cạnh tranh cho chức vô địch.
Nhưng niềm tin sẽ không thể giúp Arsenal vô địch. Nó chỉ giúp Arsenal tránh khỏi những làn sóng chỉ trích điên rồ nhưng những gì các cổ động viên đã làm với Wenger cuối mùa giải năm ngoái. Họ cần vung tiền, cho những vị trí thiết yếu như trung vệ hay tiền đạo. Những bản hợp đồng bình thường hay mang ý nghĩ tiềm năng là không đủ lúc này.