De Beek tỏa sáng
Ai cũng biết Jadon Sancho là mục tiêu số một của Manchester United trong phiên chợ Hè lần này, nhưng tân binh đầu tiên của họ lại mang tên Donny Van de Beek. Quỷ đỏ đã và đang gặp nhiều khó khăn trong thương vụ Sancho, nhưng việc họ chiêu mộ ngôi sao của Ajax Amsterdam đã gián tiếp cho thấy, sớm muộn gì Sancho cũng sẽ cập bến Old Trafford.
Thực tế, giới mộ điệu đã dự đoán tài năng người Hà Lan sẽ nối gót những Matthijs De Ligt hay Frenkie de Jong vào mùa Hè trước để chuyển đến một đội bóng mới đẳng cấp hơn, nhưng rốt cuộc thì anh vẫn tiếp tục gắn bó với Ajax Amsterdam thêm một mùa giải. Dĩ nhiên, có rất nhiều bến đỗ để De Beek lựa chọn nếu anh muốn ra đi, và rốt cuộc thì anh đã đến Old Trafford.
Tài năng của De Beek là không thể phủ nhận, bởi anh đã được hàng loạt ông lớn khắp châu Âu theo đuổi như Real Madrid, Barcelona hay Juventus. Song, việc De Beek chuyển đến Old Trafford chỉ đơn thuần là một thương vụ giúp Quỷ đỏ cải thiện chiều sâu đội hình, vì tiền vệ này rõ ràng không thể trở thành một nhân tố chủ chốt của Man United vào mùa tới.
Có nguồn tin cho rằng, HLV Ole Gunnar Solskjaer có kế hoạch để De Beek chơi như một "số 10". Nhưng ở vai trò hộ công, vị trí của Bruno Fernandes hiện tại đơn giản là không thể thay thế. Về mặt thể lực và phong cách chơi bóng, De Beek cũng chẳng thể trở thành "mỏ neo" của Quỷ đỏ, tương tự như Nemanja Matic hay Scott McTominay. Tất nhiên, Paul Pogba thì lại càng "không thể đụng đến".
Lại nói về Jadon Sancho, việc Man United không muốn bỏ ra 108 triệu bảng là lí do duy nhất khiến anh chưa thể cập bến Old Trafford. Nhưng giả sử, Quỷ đỏ thuyết phục thành công Borussia Dortmund và đại diện đến từ Bundesliga chấp nhận "xuống nước", thì chắc chắn cũng không có chuyện họ sẽ đồng ý giảm hơn 40 triệu bảng.
Trong một trường hợp khác, nếu Man United có thể cài vào những điều khoản bổ sung trong hợp đồng để giảm thiểu số "tiền tươi" bỏ ra, thì con số mà họ tạm thời tiết kiệm được cũng không thực sự quá lớn. Những năm gần đây, thương vụ Eden Hazard được cho là sở hữu những điều khoản phụ có giá trị cao nhất với việc Chelsea có thể nhận thêm tổng cộng 41,5 triệu bảng, nhưng cũng chỉ tương đương với những gì mà Man United đã bỏ ra cho De Beek.
Rõ ràng, thật vô lý nếu Man United chấp nhận bỏ ra 39 triệu bảng (đã tính cả điều khoản bổ sung) để mang về De Beek nhằm củng cố lực lượng, mà họ lại từ bỏ Sancho - cầu thủ được họ tin tưởng sẽ đưa đội bóng lên một tầm cao mới chỉ vì muốn tiết kiệm một khoản tiền tương tự. Có thể nói, trừ khi Quỷ đỏ thực sự có kế hoạch trả góp theo từng đợt, thì chẳng có lí do nào khiến họ rút lui khỏi thương vụ Sancho.