MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Valencia xác nhận lý do 'mất tích' tại Man Utd, không phải chấn thương

    18:54 Thứ sáu 16/11/2018

    BongDa.com.vn Ngôi sao Antonio Valencia đã tiết lộ lý do anh vắng mặt trong màu áo Man Utd dạo gần đây, và hoàn toàn không phải do chấn thương.

    Đội trưởng của Manchester United đã không xuất hiện kể từ trận hòa 0-0 trước Valencia tại Champions League vào ngày 2 tháng 10. Nhiều người cho rằng sự vắng mặt của anh là vì hành động thiếu suy nghĩ khi nhấn 'thích' một bài đăng về khả năng sa thải Jose Mourinho.

    Nhưng sau đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã giải thích lý do tại sao mình phải loại bỏ cậu học trò thủ quân."Valencia đăng một thông điệp buồn cười trên Instagram. Cậu ấy ghi là: 'Tập luyện, tập luyện.' Đáng ra cậu ấy nên ghi: 'Tập luyện, tập luyện một mình vì tôi chấn thương và không thể tập chung cùng toàn đội". Mourinho nói.

    "Tôi nghĩ có vẻ như chàng trai này đang cật lực và thực sự là như vậy. Nhưng cậu ấy luyện tập mà không có bóng và cũng không cùng các đồng đội, và bạn có thể tượng tượng rằng Valencia không được chọn là vì cậu ấy chưa sẵn sàng mà thôi". Ông nói thêm.

    Valencia xác nhận lý do 'mất tích' tại Man Utd, không phải chấn thương - Bóng Đá

     Valencia vẫn có mặt trên tuyển nhưng không xuất hiện tại Man Utd.

    Tuy nhiên, tối qua cầu thủ sinh năm 1985 đã chơi tốt trong trận đấu giữa Ecuador với Peru - thậm chí là ghi bàn. Và anh cũng tiệt lộ rằng việc vắng mặt tại United không phải do chấn thương mà là quyết định chiến thuật của huấn luyện viên.

    “Mối quan hệ với Mourinho luôn là điều tốt đẹp”,  Valencia nói với Area Deportiva của Ecuador. Đó là một quyết định chiến thuật, bởi vì Ashley young đã thể hiện tốt và bạn cần tôn trọng. Điều duy nhất tôi có thể làm là chuẩn bị và sẵn sàng cho khi ông ấy (Mourinho) cần và có đủ điều kiện để cạnh tranh".

    Vũ Quang Toản | 18:35 16/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...