MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Kylian Mbappe chia tay PSG
  • Arsenal giúp Leverkusen sở hữu 1 thương vụ xuất sắc
  • Đội hình Stoke ở trận đấu cuối cùng của “người hùng” Real
  • Coi như Greenwood đã biết đâu là bến đỗ tiếp theo
  • Ancelotti nói thắng về trình độ của Vinicius
  • Cú sốc cho Casemiro
  • Hình ảnh đáng sợ trên sân tập Arsenal trước đại chiến M.U
  • "Ở Chelsea, Mount hoàn toàn khác biệt"
  • Cú lừa Mason Mount
  • "Hy vọng Rice sẽ đến Real hoặc Barca, quá giỏi để chơi cho Arsenal"
  • Sân chơi thế giới vẫn quá tầm so với Đông Nam Á
  • Klopp tiết lộ điều hối hận nhất trong mùa cuối tại Liverpool
  • Cuộc sống thăng hoa của Bellingham từ khi đến Madrid
  • Tương lai bấp bênh, Pochettino tiết lộ bất ngờ về giới chủ
  • 8 ngôi sao người Anh nên ra nước ngoài thi đấu để cứu vãn sự nghiệp
  • Real chấm người thay Kroos, có kế hoạch mới cho Bellingham
  • Huyền thoại Liverpool: “Evans nên chơi ở Championship”
  • Arteta báo tin, Saka tạo sự thấp thỏm
  • Cựu HLV Chelsea bị Man Utd cám dỗ
  • “Tôi rất sợ khi chơi cho Man United”
  • Ten Hag muốn sao Arsenal đến Man Utd
  • Ten Hag sắp đi theo vết xe đổ của Solskjaer
  • Chelsea tranh giành thần đồng Argentina với Real Madrid
  • Real nên dùng đội hình nào để làm khách của Granada
  • Ten Hag không tin bị Man United sa thải
  • Động lực để Arsenal ''bùng cháy''
  • Arsenal cần nhờ ngoại lực để vô địch EPL
  • Lý do HLV Kim Sang-sik chọn "phó tướng" Hàn Quốc
  • Tại sao các CLB Premier League sạch bóng ở chung kết cúp châu Âu?
  • Lý do Graham Potter nói không với Ajax
  • Rodri không có tên trong danh sách đề cử là một sự bất công
  • Lời khuyên chân thành cho Nunez
  • U23 Indonesia đã bị hãm hại?
  • Loại Southgate, Stan Collymore đề cử cái tên thay thế Ten Hag
  • Man United đang bế tắc đến nỗi "không biết làm gì" cho đúng
  • Hé lộ người thay thế HLV Hoàng Anh Tuấn
  • 5 cầu thủ trẻ Man United được Ten Hag cho ra mắt thể hiện ra sao?
  • Chê Nico Williams đắt đỏ, Barca tìm phương án B
  • HLV PSV xác nhận sẽ không mua đứt Sergino Dest
  • 2 trận đấu khiến Arsenal trả giá đắt
  • V-League: HAGL lo trụ hạng

    09:20 Thứ hai 29/06/2015

    Thất thủ 1-4 trên sân Bình Dương ở vòng 13 V-League diễn ra chiều qua 28-6, HAGL trở lại nhóm cầm đèn đỏ, với trận thua thứ tám liên tiếp.

    Thất thủ 1-4 trên sân Bình Dương ở vòng 13 V-League diễn ra chiều qua 28-6, HAGL trở lại nhóm cầm đèn đỏ, với trận thua thứ tám liên tiếp.

    V-League: HAGL lo trụ hạng
    HAGL (áo sáng) tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng. Ảnh: Đình Viên.
    Đ
    oàn quân của HLV Graechen hiện chỉ có 9 điểm, xếp thứ ba từ dưới lên… Làm khách trên sân Bình Dương, một ứng cử viên lớn cho chức vô địch, mọi điểm yếu của HAGL một lần nữa được phơi bày. Kết quả là với các bàn thắng của Anh Đức, Văn Hoàn, Công Vinh và Trọng Hoàng, HAGL đã nhận trận thua đau đến 1-4. Bàn thắng duy nhất của đội khách được ghi do công của Moussa Sanogo, tiền đạo xuất thân từ Học viện Arsenal Bờ Biển Ngà, cùng lứa với Yaya Toure của Man City.

    Ở trận này, Công Phượng được kỳ vọng sẽ “làm nên điều gì đó”, thế nhưng, màn trình diễn của “Messi Việt Nam” một lần nữa gây thất vọng. Cả trận, anh hầu như mất hút trước hàng thủ Bình Dương và cũng không tạo ra được cơ hội nào thực sự nguy hiểm.

    Trận thua này đã đẩy HAGL vào chân tường, khi chỉ được vỏn vẹn 9 điểm sau 13 vòng, tạm xếp thứ 12/14 trên bảng xếp hạng. Hiện HAGL chỉ hơn vị trí xuống hạng đúng 2 điểm.

    Sau trận thua Bình Dương, HLV Graechen của HAGL cay đắng nói: “Đối thủ của chúng tôi hôm nay quá mạnh. Kinh nghiệm và phong độ của họ vượt trội so với chúng tôi. Mục tiêu của HAGL trong phần còn lại của mùa giải không gì khác vẫn là tránh xuống hạng.” Tuy nhiên, nếu cứ đá bế tắc và mong manh như trong trận thua Bình Dương, thì ngay cả việc tránh suất xuống hạng cũng là một vấn đề rất nan giải với đội bóng phố Núi.

    Với Bình Dương, chiến thắng này giúp họ tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng với 28 điểm, hơn đội xếp thứ hai là Thanh Hóa 3 điểm. Bình Dương đã giành danh hiệu không chính thức, là “vô địch lượt đi V-League” mùa này. Ở những trận đấu đáng chú ý khác, Than Quảng Ninh thắng sát nút SLNA. Đây là cuộc đọ sức rất đáng chú ý, nhưng lại diễn ra không như mong đợi của người hâm mộ.

    Kết quả các trận đấu vòng 13 V-League 2015 chiều qua:

    V-League: HAGL lo trụ hạng

    Bảng xếp hạng V-League 2015 sau vòng 13:

    V-League: HAGL lo trụ hạng

    Lê Vinh - An ninh Thủ đô
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...