Josep Maria Bartomeu đã mang đến sự thất vọng cho Blaugrana thời gian qua, Victor Font là ứng cử viên nặng ký cho ghế chủ tịch Barcelona ở đợt bầu cử tháng 3 năm tới. Victor đã phê phán gay gắt cách điều hành của ban lãnh đạo Barca suốt thời gian qua, đặc biệt là sau khi nghe những phát biểu của Bartomeu sau trận thua 2-8 trước Bayern Munich.
"Tôi nghĩ tỷ số 2-8 trước Bayern Munich là một kết quả chạm đáy, nhưng bài phỏng vấn của Bartomeu mới thực sự đáng xấu hổ, như thể 8-2 chỉ là một tai nạn, trong khi tỷ số đó là kết quả từ cả vấn đề về chuyên môn lẫn quản lý."
Mới đây, sau khi sa thải Quique Setien, Bartomeu đã xác nhận Ronald Koeman sẽ là HLV mới của Blaugrana. Theo Victor Font, đây chỉ là một sự lựa chọn trong vội vàng của vị chủ tịch đương nhiệm, bản thân ông chắc chắn sẽ không tiếp tục dùng chiến lược gia này nếu thắng cử. Thay vào đó, Victor từ lâu đã thể hiện niềm tin với Xavi.
"Việc Koeman đến Barca không làm ảnh hướng đến kế hoạch của tôi, đó là một kế hoạch ngắn hạn. Khi tôi trở thành chủ tịch, Koeman sẽ không còn là HLV nữa. Đúng vậy, cậu ấy là một biểu tượng của Barcelona. Nếu cần thiết, Koeman có thể góp phần vào kế hoạch của chúng tôi theo những cách khác. Kế hoạch này được áp dụng lên toàn thể CLB, từ chủ tịch đến HLV đội trẻ."
Pha đá phạt của Koeman ở chung kết C1 năm 1992: