MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • U23 Trung Quốc cay đắng chia tay giải U23 châu Á trên sân nhà

    20:08 Thứ hai 15/01/2018 | 1

    U23 Trung Quốc đã phải ngậm ngùi nói lời chia tay vòng chung kết U23 châu Á 2018 tổ chức ngay trên sân nhà khi để thua ngược 1-2 trước U23 Qatar ở lượt cuối bảng A.

     - Bóng Đá

     U23 Trung Quốc (áo đỏ) bị loại ngay trên sân nhà. Ảnh: AFC.

    Yao Junsheng sớm giúp đội chủ nhà có được lợi thế sau bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 3 sau đường chuyền của Deng Hanwen.

    Tuy nhiên, U23 Qatar đã vùng lên mạnh mẽ, tạo áp lực lớn khiến các cầu thủ Trung Quốc chỉ còn biết phạm lỗi để cản phá. Hệ quả, He Chao bị truất quyền thi đấu ở phút 41 sau khi nhận thẻ vàng thứ 2.

    Với lợi thế hơn người, U23 Qatar đã nhanh chóng có được bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 43 sau pha chạy chỗ đánh đầu hiểm hóc của Almoez Ali.

    Đến phút 77, Almoez Ali có pha bứt tốc để vượt qua hàng thủ chủ nhà, để nhận bóng từ đồng đội trước khi vượt qua cả thủ thành Zhou Yuchen, ấn định chiến thắng 2-1 cho U23 Qatar.

    Video U23 Trung Quốc cay đắng dừng cuộc chơi:

    Với chiến thắng này, U23 Qatar đã giành vé vào tứ kết ở ngôi nhất bảng A với 9 điểm tuyệt đối, trong khi U23 Trung Quốc bị loại ngay trên sân nhà.

    Ở trận đấu cùng giờ, U23 Uzbekistan đã vượt qua U23 Oman 1-0 nhờ bàn phản lưới nhà của Thani Al Rushaidi, qua đó giành tấm vé còn lại của bảng A.

    Như vậy, sau loạt trận chiều 15/1, vòng tứ kết đã xác định được 3 đội vượt qua vòng bảng là U23 Nhật Bản, U23 Qatar và U23 Oman. Trong khi đó, ba đội đã bị loại là U23 Thái Lan, U23 Trung Quốc và U23 Oman.

     - Bóng Đá

     U23 Uzbekistan (áo trắng) giành vé vào tứ kết. Ảnh: AFC.

    Đỗ Huy | 18:02 15/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...