MỚI NHẤT :
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • U23 Jordan, đối thủ của Việt Nam, mạnh như thế nào?

    22:45 Thứ bảy 11/01/2020 | 3

    BongDa.com.vn Quật ngã Triều Tiên, U23 Jordan hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm với thầy trò HLV Park Hang-seo vào ngày 13/1 tới.

    Trận thắng Triều Tiên chứng tỏ U23 Jordan là đối thủ rất nguy hiểm trong cuộc chiến nảy lửa giành 2 vé vào tứ kết ở bảng D. Thậm chí đội bóng Tây Á có cơ hội sớm giành quyền đi tiếp nếu quật ngã Việt Nam vào ngày 13/1.

    Căn cứ vào màn trình diễn trước Triều Tiên có thể giải mã những ưu, khuyết điểm nổi bật của U23 Jordan. Trước tiên là về chiến thuật. HLV Abu Ismail sử dụng lối chơi 3-4-3, có phần tương tự Việt Nam, với Yazan Al Naimat đảm nhận vai trò tiền đạo cắm trên hàng công. Anh này dính chấn thương và bị rút ra vào phút 65. Tuy nhiên, Al Naimat không có vấn đề gì quá lớn và đủ thể lực cho trận gặp U23 Việt Nam sắp tới.

     - Bóng Đá

    U23 Jordan không mạnh ở hàng tiền vệ.

    Jordan tận dụng rất tốt sai lầm của đối phương. Hai bàn thắng xé lưới U23 Triều Tiên là minh chứng điển hình. Đầu tiên, Al Naimat bị đốn ngã trong khu vực 16m50 và Bani Atieh sút phạt 11m chính xác, mở tỷ số 1-0 cho Jordan. Bàn thắng gia tăng cách biệt lên 2-0 cũng xuất phát từ sai lầm của hàng thủ Triều Tiên để cho Omar Hani dễ dàng đưa bóng vào lưới.

    Đội bóng Tây Á còn đáng gờm khi chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Nhờ nền tảng tốc độ và thể lực dồi dào, chỉ cần 2 đến 3 đường chuyền, hàng tấn công U23 Jordan ngay lập tức có cơ hội đe dọa khung thành đối phương. Nếu dứt điểm chính xác, đội bóng của HLV Abu Ismail đã có thể giành chiến thắng tưng bừng hơn. Riêng tiền đạo chủ lực Yazan Naimat 2 lần bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ những tình huống đối mặt thủ môn Kang Ju-Hyok.

     - Bóng Đá

     Jordan chủ yếu tấn công bằng những đường chuyền dài vượt tuyến.

    Tất nhiên Jordan cũng có những hạn chế nhất định. Hàng tiền vệ của đội bóng vùng Vịnh không cầm được bóng trước U23 Triều Tiên. Điều này thể hiện qua tỷ lệ kiểm soát bóng của Jordan chỉ 41,6% so với 58,4% của Triều Tiên. Không kiểm soát được thế trận nên họ chủ yếu phất bóng dài vượt tuyến khi tổ chức tấn công. Jordan thực hiện đến 79 đường chuyền dài so với 57 của đối thủ. Bên cạnh đó, đội bóng áo đỏ còn cho thấy sự thiếu tập trung vào thời điểm quyết định. Hàng thủ thi đấu hớ hênh khiến U23 Jordan trả giá đắt bằng bàn thua vào phút 91 của tiền đạo vào sân thay người Ryang Hyong Ju.

    Sau trận hòa U23 UAE, HLV Park Hang-seo và các cộng sự ở lại để xem giò đối thủ Jordan. Chắc chắn tướng Park đã có những góc nhìn về đối thủ vùng Vịnh. Với những gì thể hiện trước Triều Tiên, U23 Jordan là đối thủ cân tài cân sức với thầy trò “phù thủy” Park Hang-seo.

    Tiểu Phương | 22:15 11/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...