MỚI NHẤT :
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • U23 Australia đại chiến Uzbekistan: Ai cười, ai khóc?

    23:48 Thứ sáu 24/01/2020 | 6

    BongDa.com.vn U23 Australia quyết tử Uzbekistan được dự đoán sẽ nảy lửa và khốc liệt không hề thua kém trận tranh chức vô địch U23 châu Á 2020 giữa Hàn Quốc và Saudi Arabia.

    Sẽ không quá nếu nói U23 Australia đụng độ Uzbekistan là trận chiến sống còn. Người chiến thắng sẽ mỉm cười hạnh phúc trong khi kẻ chiến bại đành ngậm ngùi chờ thêm 4 năm nữa mới có cơ hội giành vé tham dự Thế vận hội mùa hè. Cả Socceroos và đội bóng Tây Á từ vị thế 1 trong những ứng viên cho danh hiệu vô địch U23 châu Á năm nay đối mặt với nguy cơ mất tất cả nếu bại trận trong trận tranh HCĐ.

    HLV Graham Arnold đã kêu gọi các tuyển thủ Australia quên đi thất bại trước Hàn Quốc ở bán kết, và dốc hết “vốn liếng” cho cơ hội duy nhất trong đời góp mặt tại Olympic Tokyo 2020: “Chúng tôi cần thêm một màn trình diễn đỉnh cao, đủ để Australia vượt qua vòng loại Olympic. Australia sẽ tìm cách khắc chế sức mạnh tấn công cũng như khai thác triệt để những điểm yếu của Uzbekistan”.

     - Bóng Đá

     U23 Australia tự tin giành vé dự Olympics Tokyo 2020.

    Đồng quan điểm với tướng Arnold là hậu vệ Gabriel Cleur:“Lần gần nhất Australia tham gia Olympic là cách đây 12 năm. Nếu vượt qua vòng loại Olympic sẽ là cột mốc ấn tượng trong sự nghiệp của các cầu thủ. Chúng tôi hiểu rằng không có cơ hội thứ 2, vì vậy đều quyết thi đấu với hơn 100% phong độ nhằm giành vé dự Olympic”.

    Trong khi đó, HLV Ljubinko Drulovic thừa nhận hàng công thiếu hiệu quả đang là vấn đề của U23 Uzbekistan. Trận bán kết gặp Saudi Arabia, hàng tấn công đội bóng Tây Á liên tục để cơ hội ghi bàn trôi qua trước mũi giày các tiền đạo. Và họ đã hứng chịu quy luật nghiệt ngã của bóng đá, nhận đòn “hồi mã thương” trí mạng vào những phút cuối trận.

    Tướng Drulovic cho biết:“Uzbekistan có những cầu thủ giỏi, nhưng trước Saudia Arabia chúng tôi không thể ghi bàn. Thông thường, hàng tấn công sẽ phá lưới đối thủ và đó là vấn đề của chúng tôi ở trận bán kết vừa qua. Nếu chúng tôi ghi bàn, Uzbekistan có nhiều cơ hội thắng trận và tôi nghĩ rằng cầu thủ sẽ xé lưới Australia trong trận tranh HCĐ, bởi đó là yếu tố quan trọng tạo sự khác biệt”.

     - Bóng Đá

     Uzbekistan sở hữu hàng tấn công cực mạnh.

    Cùng với U23 Hàn Quốc, Uzbekistan sở hữu hàng tấn công mạnh nhất giải – ghi 9 bàn thắng. Tuy vậy, đội bóng Tây Á không có phong độ ổn định vì có đến 5 bàn thắng được thực hiện trong trận tứ kết thắng UAE. Hơn nữa, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Uzbekistan là trung vệ đội trưởng Kobilov với 3 lần lập công - tất cả đều từ chấm 11m. Nếu không chỉnh lại thước ngắm chính xác trong các pha dứt điểm cuối cùng, Uzbekistan hoàn toàn có thể “khóc hận” trước U23 Australia rất tinh quái.

    Tranh HCĐ vòng chung kết U23 châu Á 2020

    17h30 ngày 25/1: U23 Australia vs U23 Uzbekistan.

    Tiểu Phương | 23:18 24/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...