MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • U19 Việt Nam sớm đụng U19 Thái Lan tại giải Aya Bank Cup 2016

    09:13 Thứ ba 16/08/2016 | 1| 1

    BongDa.com.vn Theo thông tin từ LĐBĐ Myanmar, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ sớm đụng U19 Thái Lan tại giải giao hữu quốc tế mang tên Aya Bank Cup 2016 tổ chức vào cuối tháng 8 này.

    Đại diện ban tổ chức giải cho biết vì một số lý do đội tuyển U19 Malaysia không thể tham dự giải đấu như kế hoạch ban đầu. Do đó, BTC giải đã mời U19 Thái Lan để thay thế vị trí do U19 Malaysia để lại.

    u19

    LĐBĐ Myanmar công bố các đội tham dự giải giao hữu U19 quốc tế Aya Bank Cup 2016. Ảnh: Internet.

    Cùng với đội bóng đến từ xứ sở chùa vàng và chủ nhà U19 Myanmar, tham dự giải đấu này còn có khách mời mời U18 Consadole Sapporo đến từ Nhật Bản.

    Giải sẽ diễn ra từ ngày 22/8 đến 28/8/2016 trên SVĐ Mandalar Thiri - Myanmar. 4 đội tham dự giải sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng để chọn ra đội vô địch.

    Với sự góp mặt của đội tuyển U19 Thái Lan tại Aya Bank Cup 2016, đây là cơ hội để đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đòi món nợ cho thất bại 0-6 trước đối thủ ở trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2015.

    Để chuẩn bị cho giải đấu này, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ lên đường đi Myanmar vào ngày 20/8 tới. Hiện tại đội tuyển U19 Việt Nam vừa kết thúc 2 tập huấn tại Nha Trang để chuyển ra Hà Nội tiếp tục tập luyện chiến thuật. Kết thúc quãng thời gian tập huấn tại Nha Trang, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chia tay với 3 cầu thủ gồm: Thủ môn Thanh Tuấn (PVF), hậu vệ Ngọc Toàn (Bình Định) và tiền vệ Đình Mạnh (Nam Định).

    Trong khi đó, vị chiến lược gia trẻ tuổi cũng triệu tập thêm 4 cầu thủ gồm Tiến Dụng, Lâm Thuận, Thái Quý (đều của PVF) và Công Thành (Đồng Tháp). Tuy nhiên, đây chưa phải là danh sách cuối cùng của đội tuyển U19 Việt Nam tham dự giải U19 Đông Nam Á tổ chức tại Hà Nội khi lực lượng U19 Việt Nam sẽ tiếp tục có sự điều chỉnh khi VCK U17 2016 kết thúc.

    Hoàng Anh | 08:40 16/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...