MỚI NHẤT :
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • U19 Quốc tế 2018: Việt Nam thắng nghẹt thở, Mito Hollyhock ra mắt ấn tượng

    22:43 Thứ bảy 24/03/2018 | 2

    BongDa.com.vn Lượt trận thứ hai giải U19 quốc tế 2018, đại diện đến từ Nhật Bản, CLB Mito Hollyhock đã có màn ra mắt ấn tượng khi giành trọn 3 điểm trước Chonburi của Thái Lan. Trong khi đó, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt phải rất vất vả mới có được chiến thắng thứ hai trước đại diện Hàn Quốc là FC Seoul.

    Cuộc đối đầu giữa U19 Chonburi (Thái Lan) và U19 Mito Hollyhock (Nhật Bản) diễn ra đúng như những gì chuyên gia đã nhận định. Một chiến thắng tương đối dễ dàng được tạo ra cho đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc. Bên kia chuyến tuyến, đại diện bóng đá trẻ xứ chùa vàng dù rất nỗ lực không thể tránh khỏi một trận thua đậm.

     U19 Quốc tế 2018: Việt Nam có chiến thắng thứ hai, Mito Hollyhock ra mắt ấn tượng - Bóng Đá

    U19 Mito Hollyhock không khó để có 3 điểm trước U19 Chonburi của Thái Lan. Ảnh: Độc Lập.

    Đội trưởng Kubota Ren  đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc cho U19 Mito Holllyhock trong hiệp đấu đầu tiên. Ở các phút 65 và 76 đội bóng trẻ xứ Hoa Anh Đào đã có liên tiếp hai pha lập công để nâng tỉ số lên 3-0. Những phút còn lại của trận đấu, U19 Chonburi thi đấu nỗ lực để có được bàn thắng danh dự rút ngắn tỉ số xuống 1-3 do công của Chitsanuphong Choti.

    Trận đấu còn lại, U19 tuyển chọn Việt Nam và U19 FC Seoul đã diễn ra kịch tính và hấp dẫn. Ở lượt trận đầu tiên, cả FC Seoul và thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đều có được 3 điểm. Nếu giành 3 điểm ở trận đấu thứ hai cơ hội để bước vào trận chung kết với cả hai là rất lớn. Vậy nên, ngay sau tiếng còi khai cuộc cả tuyển chọn U19 Việt Nam và U19  FC Seoul đã có những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau.

    Phút thứ 9, Trần Công Minh có pha xử bóng cự kỳ thông minh ghi bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Sau bàn thua U19 FC Seoul đã sốc lại tinh thần và những tình huống ăn miếng trả miếng được hai đội tạo ra. Phút 20, tận dụng sai lầm của hàng thủ U19 tuyển chọn Việt Nam các cầu thủ trẻ đến từ Hàn Quốc đã có bàn thắng san bằng cách biệt 1-1.

     U19 Quốc tế 2018: Việt Nam có chiến thắng thứ hai, Mito Hollyhock ra mắt ấn tượng - Bóng Đá

    U19 Việt Nam đã có được chiến thắng thứ hai tại giải U19 quốc tế 2018. Ảnh: Độc Lập.

    Thế trận chặt chẽ được hai đội tạo ra trong 45 phút của hiệp hai, cơ hội rõ ràng nhất của U19 Việt Nam đến từ đường chuyền dọn cổ của Trần Công Minh cho Tấn Tài, đáng tiếc ở khoảng cách hơn 1m, cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam không thể ghi bàn. Tất cả người hâm mộ có mặt trên sân Peliku - Gia Lai và khán giả xem qua truyền hình đã nghĩ đến kết quả hòa cho hai đội. Thế nhưng, bất ngờ đã diễn ra, phút 90+3, Nhâm Mạnh Dũng tung cú sút quyết đoán ấn định chiến thắng 2-1 cho U19 tuyển chọn Việt Nam sau đường chuyền khá thuận lợi của Văn Xuân.

    Như vậy, sau lại lượt trận đầu tiên của U19 Quốc tế 2018, tuyển chọn U19 Việt Nam đang xếp đầu bảng với 6 điểm. Ngày 26/03 sẽ diễn ra hai cặp đấu U19 Seoul gặp U19 Chonburi, trận đấu còn lại U19 HAGL gặp U19 Mito Hollyhock. 

    Đình Viên - BongDa.com.vn - TTVN | 22:50 24/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...