MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • U19 Nhật Bản thắng to, gửi "chiến thư" đến U19 Việt Nam

    23:22 Thứ hai 24/10/2016 | 2| 9

    Một ngày sau khi U19 Việt Nam giành vé bán kết, đối thủ của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn ở vòng dành cho 4 đội mạnh nhất giải cũng đã được xác định.

    Được đánh giá cao hơn khi chạm trán U19 Tajikistan ở tứ kết, các cầu thủ U19 Nhật Bản sớm có được bàn thắng vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 8.

    Hưng phấn sau khi có bàn mở tỷ số, các học trò của HLV Uchiyama tiếp tục làm chủ thế trận và gia tăng cách biệt chỉ sau đó 10 phút.

    U19-Nhat-Ban-VN-1

     U19 Nhật Bản dễ dàng đè bẹp U19 Tajikistan. Ảnh: Internet.

    Dẫn trước với cách biệt 2 bàn, đội bóng đến từ xứ sở Mặt trời mọc chơi càng ung dung. Bên kia chiến tuyến, U19 Tajikistan dù thi đấu nỗ lực nhưng không thể gây ra nhiều sóng gió về phía khung thành của U19 Nhật Bản.

    Không những không tìm được bàn gỡ, U19 Tajikistan còn phải nhận thêm 2 bàn thua trong các phút 73 và 88.

    Chiến thắng đậm đà 4-0 như là lời thách thức đanh thép của U19 Nhật Bản gửi tới U19 Việt Nam ở bán kết. Bởi theo phân nhánh, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ chạm trán với đội bóng đến từ xứ sở Mặt trời mọc ở vòng dành cho 4 đội mạnh nhất giải.

    Rõ ràng sức mạnh của U19 Nhật Bản đã được khẳng định, tuy nhiên một điều đáng lưu ý là đội bóng đến từ xứ sở Mặt trời mọc chưa từng đăng quang trong lịch sử giải U19 châu Á từ năm 1959 tới nay. Thành tích cao nhất của họ tại đấu trường châu lục chỉ là 6 lần đoạt giải Á quân vào các năm 1973, 1994, 1998, 2000, 2002 và 2006. Vì vậy, U19 Nhật Bản rất quyết tâm cho lần đầu tiên bước lên bục cao nhất.

    Còn với U19 Việt Nam, chắc chắn thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn muốn viết tiếp câu chuyện cổ tích thời hiện đại dù đối thủ U19 Nhật Bản không phải dễ chơi.

    Trận bán kết giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản diễn ra vào lúc 23h15 ngày 27/10 tới. Vietnamnet sẽ tường thuật trực tiếp, cũng như cập nhật link xem trực tiếp cuộc so tài này.

    Thiên Bình | 22:09 24/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...