MỚI NHẤT :
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • Tuyển Việt Nam hạ Philippines: Cái bẫy của ông Park

    08:19 Thứ sáu 07/12/2018

    Với lợi thế ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam đã không khó để giăng ra cái bẫy dành cho Philippines. Và chiến thắng dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo để lấy vé vào chung kết AFF Cup rõ ràng không thể hợp lý hơn...

    Tính toán của ông Park...

    Chiến thắng 2-1 ngay tại Bacolod rõ ràng giúp tuyển Việt Nam dễ đá hơn rất nhiều khi quay trở lại Mỹ Đình trong trận bán kết lượt về trước Philippines.

    Với lợi thế đó, HLV Park Hang Seo đã yêu cầu các học trò chơi thật thoải mái và không quá nặng nề việc dâng cao tấn công, việc duy nhất tuyển Việt Nam phải làm ở hiệp đấu đầu tiên chỉ đơn giản: Không thua. Tuyển Việt Nam không bị đặt vào tình thế phải dâng lên tìm kiếm bàn thắng hay phải gồng lên để phòng ngự số đông để bảo toàn tỉ số. Nói đơn giản, các học trò của HLV Park Hang Seo quá nhiều phương án để đá, trong khi Philippines chỉ có một con đường: Ít nhất ghi 2 bàn và không để thủng lưới. 

     - Bóng Đá

     Tuyển Việt Nam đã giăng ra cái bẫy...

    Yêu cầu đơn giản của chiến lược gia người Hàn Quốc đã được các học trò cụ thể hoá bằng một hiệp 1 chơi rất hay trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Phần lớn những tình huống nguy hiểm, hay cắt bóng chính xác đến từ 45 phút đầu tiên này.

    Và khi hiệp 2, những phương án thay người hợp lý đã mang đến cho tuyển Việt Nam một bộ mặt khác khi Tiến Linh chơi xông xáo, Công Phượng cần thể hiện mình đã mang đến 20 phút cuối đầy cảm xúc và có được những bàn thắng muộn để vào chung kết

    và cái kết đắng cho người Phi

     Tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2018 có nhẹ nhàng hay không? Là không, nhưng chưa đến nỗi quá vất vả khi thực tế Philippines của HLV nổi tiếng Eriksson chỉ nhỉnh hơn về thể hình và khả năng chơi quyết liệt.

     - Bóng Đá

     để hạ Philippines và vào chung kết.

    Philippines của ông Eriksson cũng đã bày ra thế trận chặt chẽ, hòng đợi những tình huống phản công nhanh ở hiệp đầu tiên. Nhưng như đã nói, ở 45 phút đầu tiên tuyển Việt Nam chơi đủ chặt chẽ để không rơi vào bẫy mà đội khách giăng ra.

    Và khi 45 phút hiệp 2 diễn ra, Philippines đã không thể giữ thế trận chặt chẽ ban đầu, và buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng để ít nhất nuôi hy vọng lấy vé trên tay tuyển Việt Nam.

    Tuy nhiên, những tính toán của đội khách dù khá cao tay, nhưng đáng tiếc Philippines lại đối đầu với một tuyển Việt Nam vừa có lợi thế sân nhà, vừa có đẳng cấp cao hơn, chưa nói trên băng ghế huấn luyện sở hữu ông Park Hang Seo rất... quái.

    Cái cách mà chiến lược gia người Hàn Quốc liên tục phản ứng với trọng tài thứ 4 sau những tình huống va chạm của đôi bên đã ít nhiều làm các học trò chơi cứng hơn, đổi lại Philippines cũng giảm khá nhiều những pha bóng “thịt đè người”.

     - Bóng Đá

     Ngả mũ trước HLV Park Hang Seo.

    Quả đắng dành cho người Phi đến khi ông Park quyết định chơi... tất tay bằng những sự thay người không thể hợp lý hơn khi tung Tiến Linh trẻ, xông xáo để buộc đội khách không dám dâng quá cao. Rồi tới cả việc đưa Công Phượng với yêu cầu “phá” hàng thủ Philippines cũng mang đến hiệu quả.

    Quá nhiều lợi thế, các cầu thủ có đẳng cấp hơn, kèm theo đó là một HLV Park Hang Seo quá quái thì việc tuyển Việt Nam lấy vé vào chơi trận chung kết quá xứng đáng sau 10 năm chờ đợi...

    M.A | 06:21 07/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...