MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Tuyển Việt Nam: Đã hay rồi, lại còn hên...

    22:33 Thứ tư 14/06/2017 | 2

    Một trận hoà trước Jordan đương nhiên không phải kết quả tồi, nhất là trong bối cảnh trẻ hoá của ĐTVN, nhưng rõ ràng cũng phải rất may mắn đoàn quân của HLV Hữu Thắng mới mang lại niềm vui cho khán giả nhà trong một buổi tối đầy mưa tại Thống Nhất...

    Rất hay

    Đến lúc này có thể khẳng định rằng, màn trình diễn mà tuyển Việt Nam mới dưới thời HLV Hữu Thắng đã xoá đi rất nhiều âu lo trước đó mà người hâm mộ dành cho họ, sau cuộc đối đầu với Jordan trên sân Thống Nhất vào tối 13/6.

    Đây là sự thật, khi mà những gì có trong tay chiến lược gia người xứ Nghệ đã không thật sự mang lại quá nhiều niềm tin từ người hâm mộ, khi đối mặt với hàng tá sự khó khăn từ con người đến điều kiện tập luyện.

     - Bóng Đá

     Công Phượng tranh bóng với cầu thủ đối phương. Ảnh: Gia Khánh.

    Nhưng, rốt cuộc màn trình diễn ở Thống Nhất thực sự khiến hơn 1 vạn khán giả có mặt trên sân hài lòng về cả kết quả lẫn lối chơi cũng như tinh thần mà Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh,... mang đến trước một đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều là Jordan.

    Khó có thể không hài lòng, khi ĐTVN bây giờ không phải là một đội bóng với lực lượng mạnh nhất về chuyên môn, già rơ nhất về kinh nghiệm khi có tới 5/11 vị trí xuất phát còn đang ở lứa tuổi dự SEA Games.

    Không là một trận đấu cảm xúc nhất, nhưng như đã nói 90 phút trên sân Thống Nhất lại là một trận đấu hay nhất dưới thời HLV Hữu Thắng nếu xét về lối chơi, về cả sự nỗ lực của từng cá nhân, từng tuyến thi đấu... để đến mức HLV trưởng của Jordan cũng phải tâm phục khẩu phục.

    Càng hay hơn, khi đây là một trận đấu mà các cá nhân cũng chơi rất hay, tròn vai thay vì mắc lỗi như thường thấy dưới thời ông thầy người xứ Nghệ kể từ khi AFF cup đến nay.

    Và đến rất may

    Trong một trận đấu rất hay, yếu tố may mắn cũng lại đứng về phía ĐTVN. Và kể cả khi không phải Văn Lâm trong khung thành mà là Tuấn Mạnh, Tuấn Linh đi chăng nữa thì đội bóng của HLV Hữu Thắng cũng chưa chắc đã thua.

     - Bóng Đá

     Việt Nam may mắn khi không bị thủng lưới. Ảnh: Gia Khánh.

    May mắn, hay nói cách khác Jordan đã không tận dụng được những cơ hội mà đội bóng này tạo ra trước khung thành của Văn Lâm, đặc biệt ở những phút cuối của trận đấu. Ít nhất,có tới 2-3 cơ hội tưởng chừng không thể bỏ qua lại bị các chân sút đến từ Tây Á bỏ lỡ khó tin trong tình huống đối mặt hoặc khung thành đã bỏ trống.

    Điển hình như ở phút 87 và 90, Monther Abu Amara đã có cơ hội dứt điểm khi Văn Lâm đã rời khung thành, cũng như sau đó là Ahmad Saleh nhận đường chọc khe đối mặt với thủ thành của ĐTVN nhưng lại dứt điểm quá hiền là những ví dụ rõ nhất về sự may mắn mà đội bóng của HLV Hữu Thắng nhận được.

    Không chỉ may mắn trong những tình huống hay cơ hội mà Jordan bỏ lỡ, ĐTVN có điểm cũng nhờ đến việc đội bóng Tây Á thay đổi lối chơi quá muộn màng, khi chỉ dồn dập lấy sức đè người ở đoạn cuối của hiêp 2. Và, nhiều người đã tin rằng nếu trận đấu kéo dài thêm khoảng 10 phút, hoặc Jordan chủ động đá như đoạn cuối của hiệp đấu thứ 2 thì rất có thể kết quả sẽ khác.

    Chỉ có điều, những thay đổi của Jordan là muộn màng cộng thêm sự may mắn, và cả những nỗ lực đến từ đội chủ nhà đã mang đến một kết quả như đã thấy để mở ra cánh cửa đến Asian cup cho thầy trò Hữu Thắng sau 10 năm dài đằng đẵng đầy... xa nhớ.

    Duy Nguyễn | 07:41 14/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...