MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • Tuyển Việt Nam: Cần đá đẹp nhưng thắng thì đẹp hơn!

    12:19 Chủ nhật 18/11/2018

    Trước những giải đấu, HLV Park Hang-seo thường khẳng định sẽ đá đẹp để đáp lại mong đợi của người hâm mộ, do đó đã có những ý kiến trái chiều về lối chơi của tuyển Việt Nam trước Malaysia.

    Thống kê về việc đội tuyển Việt Nam chỉ kiểm soát bóng 38% thời gian so với Malaysia đã khiến một bộ phận người hâm mộ cho rằng chiến thắng 2-0 tối 16/11 là chưa thuyết phục. Điều này làm dấy lên tranh cãi, phải chăng trước mỗi giải đấu, HLV Park Hang-seo tuyên bố thắng đẹp chỉ để trấn an người hâm mộ?

    Nhìn cách vận hành chiến thuật của nhà cầm quân người Hàn Quốc trong cuộc đấu với Malaysia, nhiều người chắc chắn rất ngạc nhiên. HLV Park Hang-seo dùng cặp tiền vệ trung tâm vừa yếu về thể hình lẫn khả năng phòng ngự là Quang Hải - Xuân Trường để đối phó với sức mạnh và lối chơi cơ bắp của đối thủ. Ông đưa cầu thủ trẻ Văn Đức chưa từng trải nghiệm ở trận đánh lớn nào thay thế vị trí của thủ lĩnh Văn Quyết.

    Cách sử dụng những nhân tố vừa trẻ vừa non kinh nghiệm nếu so với Malaysia khiến ngay cả giới chuyên môn cũng ngạc nhiên. Cựu tiền vệ Quốc Vượng tự hỏi: "Chẳng lẽ HLV Park Hang-seo muốn chơi tấn công, giống như ông đã phát biểu ở buổi họp báo trước trận. Nếu vậy thì thật điên rồ, vì đá với Malaysia cực khỏe mà tuyến giữa yếu về phòng ngự, chẳng khác nào đưa mặt cho đội khách đấm?".

    Tuyển Việt Nam: Cần đá đẹp nhưng thắng thì đẹp hơn! - Bóng Đá

     Công Phượng (phải) cũng thường xuyên lui về hỗ trợ phòng ngự, ngăn cản tiền đạo Talaha của Malaysia Ảnh: Hải Anh

    Ấy vậy mà sau trận, cũng chính Quốc Vượng phải gật gù vì mọi thứ dường như đã nằm trong sự tính toán của ông thầy người Hàn Quốc. Nhìn bộ đôi Quang Hải - Xuân Trường luôn giữ sự tập trung cao độ, tranh chấp quyết liệt nhưng cũng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh, ai cũng thấy Malaysia bị bất ngờ. Ngay từ khi nhập cuộc, Malaysia đã tự tin dâng cao tấn công vì tin rằng Quang Hải - Xuân Trường chính là tử huyệt của tuyển Việt Nam. Thế nhưng, khi vấp phải sự chắc chắn của bộ đôi này, Malaysia bối rối trở lại lối chơi tấn công biên quen thuộc.

    Nhưng trong một ngày mà cầu thủ nhập tịch Samurah, tiền vệ biên hay nhất của Malaysia, bị Đoàn Văn Hậu khóa chặt, đội khách đã hoàn toàn bất lực trước bức tường thép do HLV Park Hang-seo giăng ra. Trước những ý kiến cho rằng tuyển Việt Nam không dám mạo hiểm đá đôi công dù sở hữu lực lượng mạnh không kém Malaysia, HLV kỳ cựu Nguyễn Văn Vinh bình luận: "Mỗi nhà cầm quân đều có một chiến thuật ưa thích, một công thức chiến thắng riêng với những cầu thủ phù hợp nhất cho hệ thống đó. Càng thành công, càng lớn tuổi, càng giàu kinh nghiệm, HLV càng bị đóng khung trong công thức của riêng mình. Điều đó đôi khi là trở lực ngăn họ đến với những thành công lớn hơn. Đơn cử HLV Hữu Thắng tuyên bố tấn công là bằng mọi giá chọn tấn công, còn HLV Miura thì chỉ chăm chăm phòng ngự, kể cả đá với đội yếu. Trong khi đó, ông Park Hang-seo lại là người vận dụng rất uyển chuyển chiến thuật."

    Người hâm mộ vốn rất thích nghe những mỹ từ vì đơn giản, tình yêu của họ dành cho lứa tài năng trẻ hiện tại của bóng đá Việt Nam rất lớn. Vì vậy, việc HLV Park Hang-seo biết cách lái sự chú ý của dư luận, từ đó cởi bỏ áp lực cho các cầu thủ trẻ mà bằng chứng là 7 cầu thủ của lứa U23 Việt Nam đã góp công đánh bại Malaysia dày dạn kinh nghiệm nhất.

    "Các HLV giỏi nhất, nguy hiểm nhất và cảm thấy an toàn nhất khi được làm mọi thứ theo đúng sở trường của họ. Nói thế để thấy rằng những người dám tự thay đổi, dám đặt sang một bên những vinh quang xưa cũ là rất hiếm gặp trong nghề huấn luyện - vốn luôn chịu áp lực nặng nề của thành tích" - ông Nguyễn Văn Vinh phân tích. 

    Anh Dũng | 06:30 18/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...