MỚI NHẤT :
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • Tuyển Trung Quốc xếp chót ở cúp Tứ hùng sau trận thua bạc nhược

    21:09 Thứ hai 25/03/2019

    Không có cú sút trúng đích nào trong trận gặp Uzbekistan, tuyển Trung Quốc của HLV Fabio Cannavaro thua tiếp trận thứ 2 tại cúp Tứ hùng 2019 hôm 25/3.

    Sau thất bại tủi hổ trước Thái Lan, khán giả Trung Quốc tỏ ra ngán ngẩm với đội nhà. Bởi vậy, không có nhiều cổ động viên tới sân để theo dõi trận tranh hạng 3 của cúp Tứ hùng 2019. Khán đài trở nên thưa thớt một phần bởi trận đấu diễn ra trưa thứ hai.

    Kết thúc 90 phút, đoàn quân dưới sự dẫn dắt HLV Fabio Cannavaro để thua đối thủ 0-1. Cuối trận, nhiều khán giả cảm thấy nóng mặt, liên tục la ó màn trình diễn của đội nhà. Trận này, Uzbekistan chơi khởi sắc trong hiệp 2 và có thể ghi được nhiều hơn một bàn thắng.

     - Bóng Đá

     Tuyển Trung Quốc thua cả 2 trận ở cúp Tứ hùng 2019. Trận chung kết của giải là cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Uruguay, sẽ diễn ra lúc 18h35 ngày 25/3.

    Theo Super Sport, việc liên tiếp thất bại ở cúp Tứ hùng khiến sức ép ngày càng đè nặng lên vai HLV Fabio Cannavaro. Trước đó, sau trận thua Thái Lan, đông đảo người hâm mộ tụ tập ngoài sân trung tâm thể thao Quảng Tây để phản đối đội nhà. Họ đòi giải tán tuyển Trung Quốc.

    Trước Uzbekistan, HLV Fabio Cannavaro thực hiện 6 sự thay đổi nhân sự sau 2 hiệp. Dù vậy, điều chỉnh ấy không cải thiện được sức mạnh của tuyển Trung Quốc. Vắng mũi nhọn hàng đầu Wu Lei, hàng công đội chủ nhà trở nên vô hại khi không có cú sút trúng đích nào.

    Như vậy, tuyển Trung Quốc khép lại cúp Tứ hùng với vị trí chót bảng. Thành tích tệ hại này tiếp tục giáng đòn đau vào tham vọng của bóng đá ở đất nước tỷ dân. Thời gian qua, các đội tuyển ở nhiều cấp độ của Trung Quốc liên tục gây thất vọng từ giải U23 châu Á 2018 đến Asian Cup 2019.

     - Bóng Đá

     HLV Cannavaro tiếp tục nếm thất bại khi cầm quân tuyển Trung Quốc.

    Trả lời truyền thông sau trận thua Thái Lan, HLV Cannavaro từng ngao ngán chia sẻ mình không phải là phù thủy để có thể vực dậy đội tuyển chỉ sau vài ngày.

    Chiến lược gia người Italy còn chỉ ra thực trạng đáng buồn trong làng bóng đá Trung Quốc: "Họ có sức mạnh tài chính để chiêu mộ những HLV hay nhất, nhưng không thể cải thiện mọi thứ chỉ trong một đêm. Bóng đá Trung Quốc cần hệ thống và chiến lược dài hạn để phát triển."

    Theo nhà cầm quân người Italy, chỉ với chiến thuật tốt là chưa đủ giúp bóng đá Trung Quốc "lột xác". Ông thầy người Italy sớm nhận ra điều này khi theo dõi đội nhà chơi tại Asian Cup 2019. Trước Thái Lan, hạn chế về mặt con người của tuyển Trung Quốc bộc lộ, khiến họ thua bẽ bàng.

    Nguyên Trí | 18:03 25/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...